Người A Rem đón tết

21/01/2012 11:00 GMT+7

(TNO) Càng gần đến tết, người A Rem sống quần tụ giữa rừng già gần biên giới Việt - Lào thuộc xã Tân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình cũng tất bật chuẩn bị đón năm mới như đồng bào miền xuôi.

Những ngày giáp tết Nguyên đán, chúng tôi đã có chuyến vượt rừng Phong Nha - Kẻ Bàng bằng đường 20 lịch sử đến với đồng bào A Rem.

Bản A Rem hiện có 75 hộ dân. Kinh tế khó khăn nên cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ của Nhà nước. Chính vì điều đó mà những năm sau này, người A Rem bắt đầu ăn tết Nguyên đán như người miền xuôi.

Cứ đến dịp gần tết, hàng quà do chính quyền địa phương và các đơn vị khác được mang lên A Rem nhiều hơn để bà con nơi đây có thể đón một cái tết cổ truyền ấm no, hòa chung không khí xuân vui tươi của đồng bào cả nước.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch Nguyễn Chí Sĩ cho biết, lương thực và thực phẩm phục vụ bà con ăn tết đã chuẩn bị đầy đủ.

Bản làng A Ram những ngày giáp tết này rực rỡ cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong gió, nhà nào cũng chặt cây tre cao chót vót để treo cờ mừng Đảng, mừng xuân.

Tết đến, háo hức nhất có lẽ là đám trẻ con bởi ngày thường đứa nào cũng bẩn, áo quần thiếu thốn nhưng dịp tết được mẹ đưa ra suối tắm rửa và cho mặc đồ mới.

 
Gian truân đường lên A Rem

 
Người dân A Rem chặt tre rừng về treo cờ Tổ quốc

 
Cờ Tổ quốc tung bay giữa rừng già

 
Giã gạo nếp để cúng giao thừa

 
Lũ trẻ háo hức vì sắp được ăn kẹo tết, mặc quần áo mới

Bài và ảnh: Trương Quang Nam

>> Vùng cao Sơn La đón tết
>> Chợ tết ở vùng cực nam tổ quốc
>> Nhọc nhằn mang hoa lên xứ lạnh bán tết
>> Vùng cao nhộn nhịp mùa chuối tết
>> Áo ấm đến với trẻ em vùng cao
>> Xóm tro, xóm chuột cật lực kiếm tiền xài tết
>> Quà xuân đến đồng bào vùng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.