Tử hình kẻ giết người, cướp tiệm vàng Vững Bắc

31/08/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 31.8, TAND TP.Hà Nội đã tuyên tử hình Nguyễn Hữu Dưỡng (28 tuổi ở xã Đông Cường, H.Đông Hưng, Thái Bình), kẻ gây ra vụ án giết người, cướp của tại tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội).

>> Chủ mưu vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín từng dùng mìn cướp một hiệu vàng khác
>> Khởi tố anh em mang mìn đi cướp tiệm vàng
>> Cầm dao cướp tiệm vàng giữa phố
>> Bắt được hung thủ cướp tiệm vàng
>> Vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang: Khởi tố 5 đối tượng
>> Cướp tiệm vàng chớp nhoáng giữa trưa

cướp tiệm vàng
Bị cáo Dưỡng trước vành móng ngựa - Ảnh: Đan Hạ

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Bị cáo Nguyễn Hữu Dưỡng hầu như im lặng, cúi mặt xuống đất và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, khoảng tháng 2.2011, Dưỡng nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Hữu Rương vay ngân hàng 30 triệu và vay của bố mẹ vợ 3 cây vàng. Ngày 15.2, ông Rương gọi điện thoại cho Dưỡng nói sẽ lên Hà Nội để đòi tiền mang về trả nợ ngân hàng.

Mặc dù không có tiền, Dưỡng hứa với bố là sẽ về Thái Bình để giải quyết nợ. Túng quẫn, Dưỡng nảy sinh ý định cướp tiền, vàng của người kinh doanh vàng để trả nợ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Dưỡng đã chuẩn bị một nhẫn vàng giả, một con dao, một súng bắn điện.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16.2.2012, Dưỡng đi xe máy, mang theo dao, súng bắn điện đến tiệm vàng Vững Bắc (nhà 25, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, H.Thường Tín, TP.Hà Nội). Phát hiện trong cửa hàng chỉ có một mình bà chủ là Nguyễn Thị Bắc bán hàng, Dưỡng vào vờ bán chiếc nhẫn vàng giả.

cướp tiệm vàng
Ngoài bản án tử hình, bị cáo Dưỡng còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng - Ảnh: Đan Hạ

Đang giao dịch, Dưỡng vờ xin đi vệ sinh nhờ và được bà Bắc đồng ý dẫn vào trong. Bất ngờ, Dưỡng dùng dao khống chế bà Bắc hòng cướp vàng. Tuy nhiên, bị bà Bắc chống lại, chạy ra ngoài kêu cứu, Dưỡng đã đuổi theo dùng dao đâm bà Bắc gục tại chỗ, sau đó dùng tay đập tủ kính đựng vàng để lấy vàng nhưng không thành.

Do sợ bị lộ, dù chưa kịp lấy vàng, Dưỡng cũng vội lấy xe máy chạy về quê. Dưỡng đã vứt bỏ con dao gây án, súng bắn điện trên đường về.

Toàn bộ hành vi của Dưỡng đã bị camera của cửa hàng ghi lại.

Về đến quê, Dưỡng kể chuyện vừa gây án cho bố mẹ vợ, bố mẹ đẻ nghe và nói không biết nạn nhân sống chết ra sao. Sau 2 ngày gây án, được gia đình động viên, ngày 18.2, Dưỡng đã đến Công an H.Đông Hưng (Thái Bình) đầu thú.

Ngày 22.2, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dưỡng về tội giết người, cướp tài sản.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đã đề nghị tòa tuyên án tử hình bị cáo Dưỡng.

Sau khi nghị án, tòa tuyên Dưỡng 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tử hình về tội “giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Dưỡng còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng.

Riêng xe gắn máy hiệu Wave được Dưỡng sử dụng khi đến nơi phạm tội được xác định là của chị Đỗ Thị Ánh (vợ Dưỡng). Tòa xác định chị Ánh không biết Dưỡng sử dụng xe để phạm tội nên đã trao trả.

Thái Uyên - Đan Hạ

>> Y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Lê Văn Luyện
>> Xét xử phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện
>> Tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù
>> Sự dửng dưng đến khó hiểu của Lê Văn Luyện
>> Lê Văn Luyện xin nhận mức án cao nhất
>> Người dân bao vây đòi "xử" Lê Văn Luyện
>> Một ngày trước phiên tòa xử Lê Văn Luyện
>> Tháng 1.2012, xét xử Lê Văn Luyện
>> Giáo dục nhóm tự xưng “đàn em của Lê Văn Luyện”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.