Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (17)
tien giang
Qui hoạch treo vẫn là bệnh muôn đời không thể chữa nổi , hay là không có thuốc chữa , không có ai có thể trả lời nổi điều nầy
Keu ai bay gio???
Đất của tôi mua hơn cả chục năm nay ở Phường Bình Thuận, Q.7, cả nhà tôi định "An cư-Lạc nghiệp" ở đây. Nhưng khi mua xong thì lại dính vào Quy hoạch treo, sau đó thì nói xóa rồi lại...treo. Có bao nhiêu tiền bỏ vô mua đất nhưng không được xây gì hết, bán cũng chẳng đủ tiền để đi mua chổ khác mà cũng chẳng ai dám mua. Cả gia đình cứ sống vất vưởng trong căn nhà thuê ổ chuột suốt mười mấy năm. Nghe nói chờ người mua lại để Quy hoạch Trung tâm TDTT gì đó nhưng hơn 10 năm mà chẳng ai vô đầu tư. Không biết Nhà nước mình tính sao cho người dân bớt khổ ???
phan thanh tam
Trời, nhà tôi ở Quận 8 đường Tạ Quang Bửu Phường 2 nè. Tôi nghe nói quy hoạch làm đường này từ năm 1991 mà đến năm 2004 mới có quyết định thu hồi đất. Thấy khởi công làm đường rồi đền bù 1 số hộ dân gần nhà thì mừng quá trời tưởng sắp tới nhà mình ai dè nó làm từng khúc mà làm lâu kinh khủng tới bây giờ là năm 2012 mà con đườg chỉ được có vài khúc, ngay cả khu vực của tui là phường 1,2,3 kẹt cứng từ năm 2009 tới giờ không làm ăn gì được nhà có đất rộng cũng không dám xây lên cho thuê luôn. Giờ ai vô hẻm 258 Dương Bá Trạc thì sẽ thấy 1 bên toàn cao tầng còn 1 bên thì lè tè thấy gớm luôn. Muốn kêu lên mà không biết kêu ai bây giờ.
Nguyễn Văn Muộn
Bình thường thôi vì lợi ích của mấy ông mà. Khu tôi ở quy hoạch khu công nghiệp từ năm 1995 cho đến 2008 thì thành phố trả quy hoạch lại cho quận vì không khả thi, chưa kịp mừng lại quy hoạch khu chung cư, theo quy định sau ba năm không thỏa thuận được phải bỏ quy hoạch, nhưng đến năm 2011 thì chủ đầu tư lại đề xuất gia hạn thêm 1 năm nữa, phòng tài nguyên quận Tân Phú lại đồng ý cho quy hoạch, dân muốn chuyển mục đích cũng không được, xây dựng tạm thì không cho, nhà cửa thì nát muốn sữa chữa cũng khó. Bó tay
Hoang Kim Lap - Truong Tho-Thu Duc
Tôi cũng là nạn nhân của tình trạng quy hoạch treo như hiện nay. Khu vực tôi ở là Phường Trường Thọ-Q. Thủ Đức nhà nằm trong đường dự phóng tu viện Pháp Hoa - cầu phố Nhà Trà. Quy hoạch đã gần 10 năm rồi mà thấy có triển khai gì đâu. Đề nghị quý báo phản ánh tình trạng quy hoạch treo trên địa bàn phường Trường Thọ-Q. TĐ đến các cơ quan chức năng cho những người dân chúng tôi được trả lại đúng quyền hạn.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Nông dân công nghệ cao - Kỳ 6: Chân đất gắn bó với “nữ hoàng”
Chỉ từ làm chơi cho vui, lão nông Nguyễn Văn Phước ở Đà Lạt đã bất ngờ xây dựng nên thương hiệu của mình khi trồng thành công địa lan - “nữ hoàng của các loài hoa”.        
Từ nay đến ngày 7.4.2013, khi đặt vé đi châu Âu trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9.2013 với Air France, du khách sẽ nhận được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Theo đó, giá vé khứ hồi từ TP.HCM, Hà Nội đến Paris và các thành phố châu âu… chỉ từ 19.940.000 VND.
Tại buổi họp báo ngày 4.4 công khai công trình trọng điểm - dự án mở rộng tỉnh lộ 10, Khu quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở GTVT TP.HCM), chủ đầu tư dự án, cho biết hiện còn khoảng 500 m đường (đoạn từ cầu Xáng, huyện Bình Chánh đến ranh giới TP.HCM - Long An) do chưa có mặt bằng nên nhà thầu đã phải ngưng thi công kể từ tháng 10.2012 cho đến nay.
Xuất siêu “có tiếng không miếng”
Lần đầu tiên sau 20 năm, Việt Nam đã xuất siêu được 284 triệu USD. Tiếng là vậy nhưng lợi ích thực sự thu về không đáng kể, nhiều mặt hàng càng xuất càng lỗ.