Tài xế công nghệ phờ phạc chạy quanh thành phố tìm chỗ đổ xăng lúc nửa đêm

02/11/2022 09:56 GMT+7

Tối khuya 1.11, rất nhiều cây xăng đã đóng cửa từ sớm, trong khi đó một vài cây xăng còn mở đều hoạt động cầm chừng chờ nạp thêm nhiên liệu. Nhiều tài xế công nghệ chán nản, mệt phờ phạc sau khi chạy quanh thành phố kiếm chỗ đổ xăng.

22 giờ khuya ngày 1.11, cây xăng SaiGon Petro (góc Lý Thái Tổ giao Lê Hồng Phong, P.1, Q.10) là một trong số ít những cây xăng còn sáng đèn.

Rất đông người phải chờ đợi ít nhất 15 phút để cây xăng này nạp nhiên liệu. Mặc dù vậy, chỉ có 1-2 trụ bơm hoạt động để phục vụ lượng lớn người dân chờ đổ xăng.

Một cây xăng ở quận 10 vẫn liên tục đông cứng lúc đêm muộn

Lê Nam

Anh Lê Anh Tuấn, 45 tuổi, tài xế công nghệ mệt mỏi sau một ngày dài chạy xe quanh thành phố. Anh Tuấn bất lực chôn chân ở cây xăng gần nửa tiếng để ngày mai có đủ nhiên liệu chạy xe.

Trong khi đó, anh Quang Hải, 34 tuổi cũng làm nghề tài xế công nghệ phờ phạc lúc nửa đêm. May mắn nhất với anh lúc này là tìm được cây xăng còn hoạt động.

Anh Quang Hài phờ phạc cuối ngày vì kiếm chỗ đổ xăng

Lê Nam

Tại trung tâm TP.HCM, cây xăng Petrolimex số 3 trên đường Phạm Hồng Thái (Q.1), việc mua xăng vẫn chưa hề dễ dàng với mọi người. Người dân đổ dồn về cây xăng này xếp hàng chờ mua, nhân viên căng mình làm việc vẫn không phục vụ hết nhu cầu.

Trong khi đó, rất nhiều người chạy từ quận 7, quận 10 về đến quận 1 đều không thể đổ được xăng, bất lực phải bỏ cuộc ra về để chờ đến hôm sau.

Nhiều người bỏ cuộc vì không đổ được xăng tối 1.11

Lê Nam

Nhiều cây xăng đóng cửa tối 1.11

Lê Nam

Một số cây xăng tại các khu vực này hầu hết đều đóng cửa, ngừng phục vụ, như cây xăng trên đường Cách mạng Tháng 8 (Q.3) hay cây xăng trên đường Lê Thị Riêng (Q.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.