Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh 'cướp'

27/03/2014 15:22 GMT+7

(TNO) Nhiều tình huống chiến đấu gay cấn trong phòng chống đấu tranh tội phạm được tái hiện trong ngày khai mạc Liên hoan võ thuật thanh niên Công an nhân dân lần thứ 3.

>> Xét xử 5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình: Bức xúc, nôn nóng là… đánh
>> Xét xử vụ giả danh công an lừa chạy án
>> Mở lại phiên tòa xử vụ công an dùng nhục hình làm chết người
>> Tạm giữ kẻ chém công an phường
>> Nghi án đưa hối lộ 80 triệu yen: Chính phủ giao Bộ Công an xác minh làm rõ
>> Giả công an để lấy... 500 ngàn đồng
>> Một công an viên bị thôi việc vì đánh tráo con gà tang vật

Lễ khai mạc Liên hoan võ thuật thanh niên công an nhân dân lần thứ 3 diễn ra đúng ngày sinh nhật và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.1931 – 26.3.2014.

So với hai lần trước đó, liên hoan năm nay diễn ra với quy mô hoành tráng, gần 2.000 đoàn viên, thanh niên đang học tập và công tác ở 33 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, lực lượng công an các địa phương đăng ký tham gia.

Các đội thi đầu tư xây dựng tình huống chiến đấu gay cấn như nữ cảnh sát giao thông tay không đánh bại nhóm cướp giật, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Đội đặc nhiệm phòng chống khủng bố giải cứu con tin bị khống chế trong trường học, bắt giữ gián điệp, phản động móc nối hoạt động chống phá tại Việt Nam.

Trong liên hoan, nhiều đội thi cũng trình diễn các tiết mục khí công ấn tượng, phô diễn sức mạnh, sự chịu đựng phi thường của chiến sĩ công an trong những điều kiện, hoàn cảnh khắc nghiệt.

 Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”

Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”

Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”
Cảnh sát cơ động trình diễn võ thuật với nhiều động tác đối kháng dũng mãnh, đẹp mắt - Ảnh: P.Hậu
Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”
Đội cảnh sát giao thông Hà Nội với tình huống nhóm thanh niên đua xe tông vào người đi đường, rồi tiếp tục quay ra đánh đập người dân, cướp tài sản. Bị nữ cảnh sát giao thông can thiệp, nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công quyết liệt - Ảnh: P.Hậu
Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”

Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”
Cuộc chiến đấu diễn ra gay cấn. Nhóm thanh niên liên tục bao vây tấn công cảnh sát, bằng sự dũng cảm mưu trí, các chiến sĩ khống chế, bắt gọn nhóm cướp hung hãn, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng nhân dân - Ảnh: P.Hậu
Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”
Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội với tình huống có khủng bố tràn vào trường học, giết hại và bắt cóc con tin đòi tiền và phương tiện ra nước ngoài...

Đáp ứng yêu cầu của nhóm khủng bố kéo dài thời gian, lợi dụng sơ hở khi đang di chuyển lên phương tiện tẩu thoát, các mũi tấn công từ nhiều hướng bất ngờ đột kích, bắt gọn nhóm khủng bố - Ảnh: P.Hậu
Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”
Bài biểu diễn phô diễn sức mạnh của lính cứu hỏa, dùng răng nhấc bổng xe đạp...
Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”
Vận khí công vào yết hầu uốn cong mũi giáo sắc lẹm và chịu lực đập mạnh từ phía sau lưng - Ảnh: P.Hậu
Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”
Đứng tấn để cơ thể vững chắc như bàn thạch, không xoay chuyển dù cả bó gậy gỗ liên tiếp vụt lên người - Ảnh: P.Hậu
Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”

Nữ cảnh sát giao thông tay không đánh “cướp”
Không thua kém đồng đội, nữ học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cũng tham gia màn trình diễn khiến người xem thót tim dùng tay, chân làm vật kê gạch, bê tông cho đồng đội công phá bằng búa tạ - Ảnh: P.Hậu
 

Phan Hậu 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.