Không nhận tiền, chỉ nhận ôm

17/05/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Một ông lão gần đất xa trời ở Mỹ đã khiến nhiều người cảm động khi lang thang khắp nơi cắt tóc cho những ai không có tiền trả.

(TNO) Một ông lão gần đất xa trời ở Mỹ đã khiến nhiều người cảm động khi lang thang khắp nơi cắt tóc cho những ai không có tiền trả.

Thep AP, khách hàng chủ yếu của ông Anthony Cymerys, 82 tuổi (ảnh), vốn là một thợ cắt tóc, là những người vô gia cư tại thành phố Hartford, bang Connecticut.

Sau khi nghỉ hưu, ông Anthony chỉ trổ tài cắt tóc cho những người thân trong gia đình.

Nhưng sau khi tình cờ nghe một số thông tin về người vô gia cư, ông liền nảy ý định giúp họ thay đổi, ít nhất là ở vẻ bề ngoài để họ có một cuộc sống tốt hơn.

Suốt 25 năm nay, ông lão cắt tóc có tấm lòng nhân hậu đã "tân trang" đầu tóc cho không biết bao nhiêu người.

Đổi lại, ông chỉ lấy của họ một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.

Khánh Lâm

>> Madonna bán đấu giá tranh làm từ thiện
>> Hiến" đùi vì từ thiện
>> Hiến hơn 2 tỉ USD làm từ thiện
>> Cắt giấy nghệ thuật để làm từ thiện
>> Làm từ thiện kiểu Úc
>> Bình đẳng nam nữ cả khi tính tiền... cắt tóc
>> Madonna làm tỉ phú trong khi anh trai vẫn vô gia cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.