Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (4)
Như Nguyệt, Tâh Bình, HCM- City
Viếng hương hồn Phạm Duy …
Anh đã đi rời xa miền giông bão
Để lại cho đời những tấu khúc bi thương
Đừng gọi trăm năm về ngang quá khứ,
Đừng bày ra chi cuộc vui đâu còn nữa ?...
Lạc chốn mơ nào lạnh giá hồn thơ…
Anh sẽ đi về bên kia chân trời
Tìm lại nhau đời trăm nẻo phân ly
Cuộc hành hương lần cuối tiếc thương chi
Về cùng nhau gục đầu nghe tiềm thức
Gọi tên người hàng lớp lớp đong đưa…
Như Nguyệt 01/12
Hồ Việt, Kon Tum
Phạm Duy không chết ! Ông vẫn đâu đó quanh đây !
Nguyễn Đăng Tín, Biên Hòa - Đồng nai
Thành Kính Phân Ưu!
Nhạc sĩ Phạm Duy đã ra đi, nhưng tác phẩm của ông sẽ sống mãi với nền âm nhạc Việt Nam. Xin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nhạc sĩ Phạm Duy.
nguyen can
Còn gì đâu nữa – mà khóc với cười
Tưởng nhớ NS Phạm Duy
Người đi người đã đi rồi
Bỏ nhân gian lại với đời thiết tha
Người đi ,ừ nhỉ, hôm qua
Nghìn trùng xa cách quê nhà từ nay
Dường như người vẫn đâu đây
Tình ca vẫn vọng từ ngày mới sinh
Non sông chinh chiến điêu linh
Yêu sao bà mẹ Gio Linh bi hùng
Việt Nam ơi đep vô cùng
Nhìn ra biển rộng chập chùng núi cao
Trông vời quê cũ đêm nao
Tình hoài hương vẫn dạt dào trong tim
Lênh đênh bẩy nổi ba chìm
Con thuyền viễn xứ đi tìm bờ vui
Ẩn lan ơi có ngậm ngùi
Gọi em là đóa hoa sầu đêm trăng
Người đi tìm động hoa vàng
Trong mơ vẫn gọi tên Hoàng thị ơi !
Thà như mưa rớt giữa trời
Rớt trên tượng đá ướt môi em mềm
Dưới hoa mộng vẫn êm đềm
Tình hờ treo dưới mưa đêm phố gầy
Chút gì để nhớ hôm nay
Bên cầu biên giới nhớ ngày chia ly
Hỏi em mình có mong chi
Để cười để khóc còn gì nữa đâu
Hoa sim tim tím một màu
Áo anh sứt chỉ từ lâu ai màng
Ai ngồi để níu xuân sang
Anh đàn em hát mộng vàng vút bay
Chợt nghe lạnh một vòng tay
Bên sông hoa rụng từ nay giã từ
Người về tìm bóng Chân như
Đạo ca khép lại thiên thu lệ đời
Tâm ca không nhạc không lời
Thiên Thai lỡ hẹn mưa rơi mắt sầu
Đường em đi biết về đâu
Kiếp nào hẹn sẽ yêu nhau bạc đầu ?
Bây giờ người bước qua cầu
Mùa thu đã chết phía sau con đường
Tình ta thôi nhé vô thường
 Khép trang nhật ký đoạn trường ngũ cung
 Đi về một nèo quê chung
Sầu chôn đáy mắt tương phùng bến mơ
 Xuân tươi hoa nở ơ thờ ?
Bên sông nước chảy ai chờ mong ai
Hẹn lòng mai có trùng lai
Cho tôi mơ giấc mộng dài triền miên
Nay xin trả lại ưu phiền
Con trăng chìm khuất sông biền biệt trôi
Đến giờ tao ngộ riêng tôi
Mở ra cả một cõi trời thênh thang
Trăm năm câu hát còn vang
Nghìn năm tiếng nhạc vẫn tràn trề tuôn
Chia tay Ông , thế gian buồn
Sống xa biển gọi tên nguồn :
Phạm Duy Một chiều mây trắng vĩnh ly
Cõi thiền vô tận người đi ….đã về !
Nguyên Cẩn ( kỷ niệm ngày mất NS. Phạm Duy 27/1/ 2013 nhằm 16 tháng chạp )
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Theo thông tin nhanh từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings), từ sự đề cử của tổ chức này, ngày 18.5, Tổ chức Kỷ lục châu Á (trụ sở tại Ấn Độ) đã xét duyệt và công nhận Top 30 kỷ lục gia châu Á mới.
jetli-cm
(TNO) Badges of Fury - bộ phim hành động hài về đề tài cảnh sát với sự kết hợp giữa ngôi sao hành động Hồng Kông Lý Liên Kiệt và tài năng đang lên Wen Zhang (Văn Chương) sẽ được tập đoàn phát hành phim ảnh nổi tiếng Easternlight quảng bá ra khắp thế giới, theo tin tức từ The Hollywood Reporter ngày 20.5.
Giọng hát Việt 2013: Thí sinh vẫn sính ngoại?
(TNO) Việc các thí sinh chuộng hát các ca khúc tiếng Anh trong một cuộc thi mang tên Giọng hát Việt từng gây nhiều tranh cãi trong suốt mùa đầu tiên. Và lịch sử đã lặp lại ngay trong tập mở màn của mùa giải thứ 2 khi phần lớn các thí sinh vẫn chọn ca khúc tiếng Anh.
“Dẫu khác chúa, không khác lòng yêu nước” tn
Câu chuyện cảm động giữa Võ Tánh và Trần Quang Diệu trong cuộc công hãm thành Quy Nhơn cách đây hơn hai trăm năm đã lần đầu tiên được đưa lên sân khấu ca kịch bài chòi bởi Đoàn dân ca kịch Bình Định.
Ba lần lấy chồng: Ông thứ hai hỉ mũi chưa sạch tn
(TNTS) Khi bỏ chồng đầu con Tím mới ba hai tuổi, còn giòn lắm. Có một kinh nghiệm xưa nay, đàn ông đàn bà đều vậy, vừa ly dị phải lo kiếm vợ lấy chồng ngay, để lâu mất hết nhuệ khí, cái duyên cũng mất đi, càng để lâu càng khó bước thêm bước nữa.
Nghề chơi cũng lắm công phu - Kỳ 18: Củi mục hóa rồng
Trong khi nhiều người dốc tiền tỉ để phục vụ thú chơi, thì ông Lương Đức Thắng (80 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng) đã dùng công sức tạo nên bộ sưu tập hoành tráng mà nhiều nghệ nhân Đà thành phải phục lăn.