Biết rồi, cứ họp, vẫn thế

19/10/2012 03:00 GMT+7

Hội nghị cấp cao lần này của EU vẫn phải tập trung vào giải cứu Hy Lạp và đồng euro. Hơn 5 năm rồi mà vấn đề này vẫn chế ngự chương trình nghị sự. Điều đó cho thấy những gì EU đã quyết định, đã làm và đang dự định để cứu Hy Lạp và đồng euro chưa đủ hoặc thậm chí chưa thích hợp. Hội nghị cấp cao này lại một lần như thế. Tất cả các thành viên không lạ gì quan điểm của nhau, biết là họp sẽ chẳng thêm thắt được gì mà nuôi kỳ vọng, nhưng vẫn họp bởi cuộc đấu về đường lối vẫn chưa ngã ngũ.

Dù có phe cánh hẳn hoi, nhưng về bề ngoài thì chỉ là bất đồng giữa Đức và Pháp. Nếu không có sự thay đổi tổng thống ở Pháp vừa qua thì đã không có cuộc đụng độ về cách tiếp cận giải cứu Hy Lạp và đồng euro. Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande coi cuộc khủng hoảng là cơ hội để xác lập vai trò lãnh đạo của Pháp trong EU. Khác biệt giữa Paris và Berlin thật ra ở thứ tự giữa đoàn kết giúp lẫn nhau và điều kiện bị áp đặt. Đức muốn phải tuân thủ kỷ cương tài chính ngân sách thì mới được EU trợ giúp trong khi Pháp cho rằng phải giúp trước để thoát khủng hoảng rồi mới tính đến cải cách chính trị và thể chế. Đó cũng là cách và khẩu hiệu để ông Hollande tập hợp lực lượng trong EU. Ở hội nghị cấp cao này, hai bên sẽ tiếp tục không nhượng bộ những gì được coi là nguyên tắc. Hai bên tiếp tục dền dứ, tìm cách phân hóa lực lượng của bên kia và mong chờ những thành viên khác ủng hộ mình. Cho nên EU dù biết có thể vẫn thế mà vẫn họp…

La Phù

>> LHP tài liệu Hy Lạp 2012: “Viet Costas - Citizenship undefined” giành giải nhất
>> Anonymous tấn công website chính phủ Hy Lạp
>> Biểu tình nổ ra khắp Hy Lạp và Tây Ban Nha
>> Hy Lạp bài trừ nạn “con ông cháu cha”
>> Chủ nợ ép Hy Lạp tiếp tục "thắt lưng buộc bụng
>> Làn sóng phản đối Hy Lạp, ECB tăng cao tại Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.