Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (53)
Người thích Bốc Đồng
Bạn DUY, 55A – CMT ơi! Bạn đã không đọc đứng đắn nội dung của bạn Linh rồi bạn ạ! Bạn ấy chỉ nói về bổn phận, nhiệm vụ, và hành động của công an thôi! Chứ bạn ấy đâu có nói gì cưỡng đoạt đất đâu! mà bạn viết chụp mũ gắn cho cái mác "đồng ý cưỡng đoạt!
 
Đây là điều nên tránh vì nó rất nguy hiểm dẫn đến ủng hộ tư tưởng độc tài, mà mọi người trong chúng ta đều biết tư tưởng độc tài đã, và đang hiện diện trong dòng máu chúng ta. Hiến đất là tự nguyện, chứ đi vận động chỉ là hình thức trá hình dùng quyền lực dồn người dân vào thế chẳng đặng đừng, chứ dân nào lại muốn đi đụng độ với cảnh sát có súng đạn...
DUY, 55A - CMT
Bạn Linh. Bạn nói vậy nghĩa là đồng ý với việc cưỡng đoạt của kẻ quyền thế, hy vọng ngày nào đó CA tới vận động bạn hiến tài sản nếu không sẽ bị cưỡng chế...lúc đó chắc bạn vui mừng hãnh diện trao dâng những gì mình có mà không được bồi thường 1 xu. Người dân bị dồn tới đường cùng buộc phải chống đối, con chó còn vậy huống chi con người, bạn làm được điều đó chắc bạn là thánh, hít không khí sống qua ngày...tài quá!
Linh
Gửi em Nhật: 1: công an làm việc theo mệnh lệnh, họ có lệnh ra giải tỏa thì ra giải tỏa, ai dư hơi mà đi hỏi tại sao tôi phải đi giải tỏa. 2: công an nổ súng cũng có lý do của họ. Bạn nên nhớ 1 khi nổ súng tức là bị dồn vào chân tường, mấy người nông dân đó mà chân đất tay bùn như bạn nói thì CA nổ súng cho phí đạn à? Họ thừa hiểu hành vi nổ súng nghiêm trọng thế nào chứ không có việc họ thích lên là nổ súng đâu, bạn nên suy nghĩ trước khi nói. May mà đây là Việt Nam, ở đất nước luôn tự cho mình là tự do dân chủ như Mỹ, cảnh sát đã gọi SWAT cùng với vũ khí hạng nặng đến rồi, và họ có quyền bắn chết nếu đối tượng chống cự và manh động và cảnh sát Mỹ khi bắn ai cũng chẳng cần biết vì sao đối tượng chống cự, họ chỉ cần biết việc của họ là trấn áp tội phạm, thế thôi. 3:Còn về xử lí ai thì tôi thấy hành động nổ súng của CA là có lý do, chẳng phải tự dưng họ nổ súng, chẳng lẽ nếu mấy người biểu tình có dao, cuốc trong tay, tấn công cảnh sát thì cảnh sát cũng phải đứng yên cho họ tấn công à? Đến lúc mà CA bị thương thậm chí bỏ mạng thì ai chịu trách nhiệm? Bạn Nhật à? Nên nhớ bạn là học sinh, không phải Thủ tướng.
Trần Quốc Nam
Thật sự chính quyền đã không nghĩ đến quyền lợi của dân, đối với người dân nghèo dù chỉ một m2 đất cũng rất quan trọng với đời sống của họ. Ở đây là ngang 12m còn chiều dài thì tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể. Làm đường là lợi ích chung, nhưng lợi ích cá nhân lại bị xâm hại nghiêm trọng, chúng ta phải xem lại để không phải để một vài người bần cùng, hy sinh cho hàng vạn người.
ho minh nhat
Em tên là Hồ Minh Nhật, học Trường học cơ Sở Lương Thế Vinh là học sinh lớp 6/1. Em cảm thấy rất bất xúc trong lòng khi đọc bài báo Giải tỏa ngăn cản thi công, công an xã bắn ba người bị thương. Chẳng lẽ cứ để lực lượng chức năng xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long) lộng hành vi phạm pháp luật .Vì họ muốn thi công công trình mà không được nông dân đồng ý mà nổ súng đàn áp phụ nữ nông dân chân đất tay bùn. Tại sao chính quyền tỉnh Vĩnh Long không nói gì những việc làm đúng hay sai... Em xin chính quyền các cấp cao hãy lắng nghe người dân mình nói và hãy cắt chức những người lạm dụng chức quyền mà có thể gây thương vong cho dân ta . Em xin hết.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.