Gã bán xoong nồi “lừa tình"

16/03/2012 20:18 GMT+7

(TNO) Tàu là bạn trai của chị Dung. Khi thấy chị Dung bỏ giấy tờ xe trong cốp, Tàu đã lấy xe đi cầm cố được 20 triệu đồng. Chị Dung đã báo công an và kẻ lừa tình bị bắt.

(TNO) Tàu là bạn trai của chị Dung. Khi thấy chị Dung bỏ giấy tờ xe trong cốp, Tàu đã lấy xe đi cầm cố được 20 triệu đồng. Chị Dung đã báo công an và kẻ lừa tình bị bắt.

Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Tàu (23 tuổi, trú tại H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Lê Văn Tàu (ngồi trước) cùng các đồng phạm tại cơ quan công an - Ảnh Tr. Hồng

Trước đó, ngày 12.3, chị Trần Thị Dung (tạm trú tại 9/53 đường Nguyễn Huệ, TP.Huế) đã mượn xe Airblade biển số 74D -000.31 của anh trai đến gặp Tàu, làm nghề bán xoong nồi.

Tàu là bạn trai của chị Dung, đang ra Huế chơi. Khi thấy chị Dung bỏ giấy tờ xe trong cốp, Tàu đã lấy xe đi cầm cố được 20 triệu đồng.

Chị Dung đã báo công an và kẻ lừa tình bị bắt.

Trước đó 15 ngày, Tàu đã mượn của Dung 1 dây chuyền và 1 nhẫn vàng đem bán được 4,7 triệu đồng lấy tiền tiêu xài nhưng lại báo mất.  

Bùi Ngọc Long

>> 9 năm tù cho sinh viên lừa tình thầy giáo
>> Giả hám “tình một đêm” để phá án
>> Lừa tình đoạt của
>> Kẻ lừa tình hàng loạt nữ công nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.