Vật vạ chờ đón xe tết

20/01/2012 11:50 GMT+7

(TNO) Đêm 19.1 (tức 26 tháng chạp), lượng hành khách đổ dồn về bến xe Miền Đông đông nghẹt. Nhiều người nằm ngồi vật vạ, chen lấn để chờ mua vé, đón xe về quê ăn tết.

Theo ban điều hành BXMĐ, các tuyến có lượng hành khách tăng cao thuộc các tỉnh thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk…

Những ngày cao điểm (25, 26 và 27 tháng chạp) bến xe tiếp nhận khoảng 50.000 lượt hành khách/ngày.

Ngay từ chiều 19.1, các trục đường xung quanh BXMĐ như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13… kẹt cứng vì lượng xe lưu thông trên đường.


21 giờ ngày 19.1, tại BXMĐ vẫn còn hàng ngàn hành khách chờ xe


Vui mừng vì mua được vé xe về quê

Trước giờ khởi hành, chị Nguyễn Thị Tâm (quê Phú Yên) bộc bạch: “Tôi đã nhờ đứa em mua vé từ tuần trước mà chỉ mua được tuyến về tới Nha Trang, đến nơi sẽ tiếp tục bắt xe thêm chặng nữa. Tôi thấy hơi bất tiện, nhưng dù sao cũng vui vì được về nhà sum họp gia đình".

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Bấm bụng mua vé xe giá cắt cổ
>> Khan hiếm xe chất lượng cao dịp tết
>> Bán vé xe tết về miền Tây
>> Gỡ rối vé tàu, xe tết
>> Đình chỉ các hãng xe khách bán vé vượt giá quy định
>> Vé xe đò tết 2012: Miền Đông nhộn nhịp, Miền Tây đìu hiu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.