Cuộc sống đã dạy tôi

21/04/2013 03:30 GMT+7

Cuộc sống đã dạy tôi biết bao dung với lỗi lầm của người khác và khe khắt với chính mình, vì tôi hiểu rằng không ai trên đời là hoàn hảo. Rộng lượng thứ tha mới có thể giúp tôi sống thanh thản, cũng như nghiêm khắc với bản thân mới làm tôi tiến bộ hơn.

Cuộc sống đã dạy tôi cách ngợi khen vừa phải với những thành tựu của người khác và tiết kiệm lời khen cho chính mình. Không phải tôi ghen tị với sự thành công của kẻ khác, nhưng sự tung hô vừa phải khiến tôi không bị lẫn vào sự xu nịnh, a dua, cũng như sự tiết kiệm lời khen dành cho chính mình giúp tôi không ngủ quên trên chiến thắng.

Cuộc sống đã dạy tôi cách lắng nghe và chia sẻ với người khác, vì tôi biết rằng trong đời mình, chắc chắn sẽ có lúc tôi cũng cần đến sự chia sẻ, cảm thông từ họ.

Cuộc sống đã dạy tôi tự đi trên đôi chân của mình, dẫu bước chân "tự lập" ấy còn liêu xiêu nhưng tôi tin rồi sẽ bền vững, tuy chậm nhưng chắc vì nếu tôi quen dựa dẫm, chẳng may ngày nào đó chiếc "giá đỡ" sụp đổ và tôi, lúc ấy, sẽ chẳng khác gì đang đi bị sa chân xuống hố.

Cuộc sống đã dạy tôi cách đặt mình vào vị trí người khác để tránh những lời nói hay cử chỉ có thể làm họ tổn thương. Bởi tôi hiểu sự xúc phạm thường tạo ra những vết thương, mà khi đã lành sẹo vẫn có thể khiến người ta nhức nhối mỗi khi nhớ lại.

Cuộc sống quả là một quyển sách khổng lồ với những bài học quý giá mà tôi tin rằng đến cuối đời, tôi cũng không tài nào học hết được! 

Lê Thị Ngọc Vi

>> Cuộc sống không giới hạn
>> Hành trình trải nghiệm cuộc sống
>> Làm phim từ trăn trở cuộc sống
>> Cuộc sống không giới hạn: Chấp nhận bản thân
>> Cuộc sống không giới hạn - Bạn cũng là một người đẹp
>> Cuộc sống không giới hạn: Chia sẻ niềm hy vọng
>> Cuộc sống không giới hạn: Hãy yêu con người vốn có của bạn
>> Cuộc sống không giới hạn: Ngã 100 lần, đứng dậy 101 lần !

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.