Nhật Bản lo ngại tình trạng chết cô độc

25/02/2012 08:58 GMT+7

(TNO) Những cái chết cô độc một lần nữa ám ảnh xã hội Nhật Bản, sau khi cảnh sát phát hiện ba thi thể bị bỏ mặc không đoái hoài đến hai tháng trong một căn hộ.

Các xác chết được tìm thấy tại thành phố Saitama, phía bắc Tokyo. Theo dự đoán ban đầu, những người này cùng thuộc về một gia đình.

Điện nước trong nhà đã bị cắt. Cảnh sát cũng không phát hiện được thực phẩm trong căn hộ, ngoài vài xu lẻ.

 
Đến năm 2010, Nhật Bản không xác định được tông tích của hơn 230.000 người trên 100 tuổi - Ảnh: AFP

Mặc dù Nhật Bản là nước giàu thứ ba thế giới, nhưng những trường hợp tương tự vẫn xảy ra trong những năm gần đây tại nước này.

Người Nhật gọi những cái chết này là kudokushi, có nghĩa là chết cô độc.

Theo BBC, khi cảnh sát phá cửa vào căn hộ ở Saitama, họ tìm thấy những thi thể ốm tong teo, được xác định là hai vợ chồng trên 60 tuổi và con trai hơn 30 tuổi. Tất cả đều chết vì đói.

Tờ Asahi Shimbun đưa tin gia đình này đã yêu cầu hàng xóm giúp đỡ nhưng bị từ chối mà thay vào đó được khuyên nên liên lạc với bên phúc lợi xã hội.

Dường như không ai trong số ba người cầu cứu sự giúp đỡ từ nhà chức trách vì cảm thấy xấu hổ.

Hồi tháng trước, hai chị em khoảng 40 tuổi đã bị phát hiện chết cóng trong căn hộ lạnh lẽo ở phía bắc đảo Hokkaido.

Vào năm 2010, giới hữu trách tìm được di hài của cụ ông luôn được xem là người già nhất Tokyo, nhưng hóa ra người này đã chết hơn 30 năm trước.

Thụy Miên

>> Phát hiện một gia đình bị chết đói từ 2 tháng trước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.