"Tết ni, thằng Thử có về không?"

31/12/2011 09:34 GMT+7

(TNO) Câu hỏi đau như xé lòng mà bà Trịnh Thị Điểm (mẹ của Tống Văn Thử, thủy thủ trên tàu Vinalines Queen) ở thôn Thái Dương, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa hỏi khi chúng tôi đến thăm vào chiều 30.12. Bà Điểm vẫn chưa biết tin đứa con trai út của mình đang mất tích.

(TNO) Câu hỏi đau như xé lòng mà bà Trịnh Thị Điểm (mẹ của Tống Văn Thử, thủy thủ trên tàu Vinalines Queen) ở thôn Thái Dương, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa hỏi khi chúng tôi đến thăm vào chiều 30.12. Bà Điểm vẫn chưa biết tin đứa con trai út của mình đang mất tích.

Đoán được lý do chúng tôi đến thăm nhà, anh Tống Văn Thế (anh ruột Thử) vội vàng mời vào nhà, rồi giải thích: “Mẹ tôi đang dưới bếp. Anh trai của tôi vừa mất nên bà đang đau buồn lắm. Chúng tôi chưa dám nói chuyện chú Thử mất tích trên biển vì sợ bà quỵ xuống thì khổ”.

 
Bà Trịnh Thị Điểm (mẹ anh Thử) vẫn chưa hay tin người con út của mình mất tích - Ảnh: N.M

Chúng tôi đang nói chuyện thì bà Điểm lọm khọm từ dưới bếp đi lên. Tưởng chúng tôi là bạn của Thử về chơi, cụ Điểm hỏi: “Các bác là bạn thằng Thử à? Tết ni nó có được về ăn tết không? Mấy hôm nay, chả hiểu sao ruột gan tôi cứ nóng nóng là…”.

Nghe bà hỏi, chúng tôi chưa biết trả lời thế nào, thì anh Thế vội đỡ lời: “Đây là bạn của con mẹ ạ… Lạnh thế này mẹ xuống bếp sưởi cho ấm”. 

Bà Điểm xuống bếp, anh Thử mới tiếp: “Bố mẹ tôi sinh được 6 anh em, chú Thử là người được học hành tử tế nhất, nó sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Hàng hải hồi đầu năm 2011, lại có việc làm ổn định trên một con tàu lớn từ tháng 7 vừa qua, nên mẹ tôi tự hào về chú ấy lắm. Anh tôi vừa mất chưa lâu, bỏ lại vợ và 2 đứa con thơ dại. Giờ chú Thử lại gặp nạn thế này. Khổ quá”.

Chị Nguyễn Thị Chuyên (chị dâu anh Thử) ngậm ngùi: “Cách đây vài ba tuần, chú Thử còn điện về hỏi thăm sức khỏe cả nhà. Biết tin anh Thường (chồng chị Chuyên) mất, chú ấy đau khổ lắm. Trong nhà anh Thường là người gần gũi và thương chú ấy nhất. Hồi đi học, có chuyện gì, chú ấy cũng chỉ tâm sự với anh Thường. Anh mới mất, mộ chưa kịp mọc cỏ, thì chú ấy lại gặp nạn thế này”.

Chúng tôi xuống bếp chào bà Điểm ra về khi bà đang cời chậu than trong góc bếp. Bà xuýt xoa “Rét quá các bác ạ. Người già như tôi, trời này mà xa cái bếp là cấm có chịu được. Mấy hôm nay, người tôi đau ê ẩm khắp nơi. Cả đêm chả chợp mắt được tẹo nào. Ho mãi mà chả khỏi các bác ạ”.

Như sợ chúng tôi làm “lộ” chuyện với cụ, nên cả chị Chuyên và anh Thế vội vã xuống bếp rồi tiễn chúng tôi với ánh mắt đỏ hoe, hoang mang và đau đớn…

Ngọc Minh

>> Tàu Vinalines Queen bị chìm
>> Tàu Vinalines Queen bị chìm cùng 22 thủy thủ
>> Khó có chuyện tàu chìm mà không còn dấu tích
>> Tàu Vinalines Queen “mất tích bí ẩn”
>> Trực thăng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm tàu Vinalines Queen
>> Truy tìm tung tích tàu Vinalines Queen
>> Tìm thấy vệt dầu loang nơi tàu Vinalines Queen mất tích
>> Tàu Vinalines Queen và 23 thủy thủ mất tích trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.