Tàu đổ bộ Mỹ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ đông trên mặt trăng

25/03/2024 10:19 GMT+7

Tàu đổ bộ không người lái của Mỹ, do công ty tư nhân Intuitive Machines vận hành và có tên Odysseus, đã trở thành tàu thương mại đầu tiên kết thúc số phận trên mặt trăng sau sự kiện đổ bộ lịch sử kể từ thời Apollo.

Tàu đổ bộ Mỹ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ đông trên mặt trăng- Ảnh 1.

Hình ảnh truyền về từ tàu đổ bộ Odysseus trên mặt trăng

AFP

Intuitive Machines, trụ sở Houston (bang Texas, Mỹ), cho biết tàu đổ bộ Mỹ đã không gọi về trái đất trong tuần vừa rồi dù các bảng điện mặt trời dự kiến tiếp nhận đủ ánh sáng để kích hoạt thiết bị vô tuyến của tàu, AFP đưa tin hôm nay 25.3.

Tàu đổ bộ Mỹ ngày 22.2 đáp xuống ở một góc độ bất ổn, nhưng vẫn xoay xở hoàn thành một số cuộc kiểm tra và gửi hình ảnh về trạm kiểm soát trên trái đất trước khi ngừng hoạt động.

Intuitive Machines hy vọng con tàu có thể "thức giấc" nếu tiếp nhận được ánh sáng mặt trời như trường hợp của tàu đổ bộ SLIM Nhật Bản hồi tháng 1.

Thông báo trên X (tên cũ Twitter), công ty Mỹ cho hay sau vài ngày chờ đợi, các nhà vận hành xác nhận "Odie", biệt danh của hệ thống năng lượng trên tàu, không thể thực hiện cuộc gọi về nhà.

"Điều này xác nhận Odie vĩnh viễn ngừng hoạt động sau khi Odysseus để lại di sản là tàu thương mại đầu tiên đổ bộ lên mặt trăng", Intuitive Machines cho biết.

Trung Quốc phóng vệ tinh tới vùng tối của mặt trăng

Sứ mệnh Odysseus được Intuitive Machines và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố là thành công, dù con tàu xảy ra nhiều vấn đề, bao gồm sự cố lật ngược vào thời điểm đáp.

Odysseus cũng là tàu Mỹ đầu tiên đáp xuống mặt trăng kể từ khi sứ mệnh cuối cùng của Apollo là Apollo 17 kết thúc năm 1972.

NASA có kế hoạch đưa phi hành gia quay về mặt trăng trong thập niên hiện tại. Cơ quan Mỹ đã trả khoảng 120 triệu USD cho Intuitive Machines theo một phần sáng kiến vận dụng năng lực tư nhân trong công tác vận tải hàng hóa lên mặt trăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.