Sài Gòn thân thương: Cụ bà bán đồ chơi lấy tiền nuôi mèo hoang suốt 10 năm

Sài Gòn thân thương: Cụ bà bán đồ chơi lấy tiền nuôi mèo hoang suốt 10 năm

18/03/2024 07:24 GMT+7

Cụ bà U.80 Hồng Tuyết Mai ở quận 3, TP.HCM đã gắn bó với việc nhận nuôi mèo hoang gần 10 năm qua.

Bà Mai chuyên bán đồ chơi ở Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM đã hàng chục năm qua. Trong một lần vô tình bắt gặp một con mèo bị bỏ rơi, bà đem lòng thương cảm và nhận nuôi. Đến nay, cũng đã gần 10 năm gắn bó và chăm sóc mèo hoang.

Cụ bà U.80 Hồng Tuyết Mai coi mèo như những người bạn thân thuộc.

Tự bỏ tiền túi mua gạo rồi nấu cơm từ nhà mang lên, thậm chí là dành tiền mua , hạt để cho mèo ăn, là cách mà bà Mai chăm sóc đàn mèo hoang. Mỗi ngày như vậy, bà cho mèo ăn khoảng 700 gram hạt, kèm cá và cơm.

Ngoài ra, bà Mai chia sẻ, đôi lúc bà may mắn được nhiều người cho cơm từ thiện, bà đã dành phần sườn cho mèo, còn cơm thì để mình ăn.

Sài Gòn thân thương: Cụ bà bán đồ chơi lấy tiền nuôi mèo hoang suốt 10 năm- Ảnh 1.

Bữa cơm của bà Mai có thể đơn giản, thế nhưng bà luôn dành những phần thịt, cá đặc biệt cho mèo.

VÕ HIẾU - SẦM ÁNH


Khi được hỏi, chi phí đâu để bà Mai chăm lo cho đàn mèo suốt bao năm qua, bà cho hay, ngày bán đắt khách cũng được vài trăm nghìn, bà trích một phần tiền để mua hạt, cá cho mèo. Còn những ngày vắng khách, bà lại phải bớt đi phần ăn của mình đôi chút để lo được cho gần 20 con mèo hoang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.