Quán mì Thái Lan ngập lụt, khách vẫn đến nườm nượp vừa ăn vừa cho cá mát xa chân

La Vi
La Vi
22/10/2022 09:45 GMT+7

Nắm bắt cơ hội từ những đợt triều cường, quán mì Pa Jit trên sông Tha Chin ở tỉnh Nakhon Pathom (Thái Lan) luôn tấp nập người lui tới mặc dù thực khách bị nước ngập đến đầu gối.

Trận mưa lớn từ cơn bão Nobu vào tháng trước cùng với nước xả từ các đập ở các tỉnh đông bắc đã gây ra triều cường và tràn qua các con sông nhỏ đổ vào sông Chao Phraya. Các ngôi nhà ven sông đều ngập nước.

Nhưng điều này không làm nản lòng chủ quán mì gà Pa Jit đã 30 năm buôn bán tại đây.

Trẻ em chơi đùa với nước ở tiệm mì Pa Jit

nation thailand

Chủ tiệm mì Pornkamol Prangprempree cho biết: "Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ mở quán khi mực nước dâng cao như vậy, ai sẽ đến ăn đây? Nhưng rồi có cá và khách hàng vẫn đến. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục bán hàng".

"Chúng tôi có rất nhiều khách hàng vì họ muốn cho cá ăn, và (đến đây) cũng giống như đi vừa ăn vừa được chăm sóc chân cùng lúc", bà Prangprempree chia sẻ thêm.

Chủ tiệm mì cho biết những con cá ngạnh lấp lánh rất được trẻ em yêu thích. Các bé thích cho cá ăn khi cha mẹ đang thưởng thức món mì gà.

Theo bà Pornkamol, nước dâng lên rất nhanh trong năm nay, chỉ mất 10 ngày để nước dâng đến đầu gối.

Nhiều khu vực của Thái Lan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt trong hầu hết tháng 9, và có hơn 224.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Nhiều khu vực ở Thái Lan ngập nặng, trong đó có thành phố Phuket

reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.