Phạm nhân giết người vượt ngục, trốn lệnh truy nã dưới mác thương binh sản xuất giỏi

Gia Bách
Gia Bách
20/02/2023 15:10 GMT+7

Bị tuyên án chung thân về tội giết người và cướp tài sản, Nguyễn Văn Quân vượt ngục, trốn lệnh truy nã dẫn 3 người con đến Bình Thuận lẩn trốn dưới mác thương binh sản xuất giỏi.

Ngày 31.1 vừa qua, tổ công tác của Trại giam Cái Tàu (xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau) phối hợp Công an TT.Tân Khai, H.Hớn Quản (Bình Phước) bắt được phạm nhân Nguyễn Văn Quân (61 tuổi), đã vượt ngục khỏi trại giam này, trốn lệnh truy nã 33 năm trước.

Quân là phạm nhân giết người, cướp tài sản và bị tuyên án chung thân nhưng vượt ngục sau khi thụ án hơn 3 năm 2 tháng.

Tội phạm giết người vượt ngục, trốn lệnh truy nã dưới mác thương binh sản xuất giỏi - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Quân

GIA BÁCH

Trốn khỏi trại an dưỡng, gây án giết người và cướp tài sản

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1983, Nguyễn Văn Quân đi bộ đội ở Campuchia. Đến năm 1986, Quân bị thương cụt cẳng chân nên được đưa về Việt Nam điều trị và an dưỡng. Năm 1987, Quân trốn trại an dưỡng.

Ngày 12.5.1987, Quân đi từ Cần Thơ về Cà Mau, thuê xe ôm chở về H.Đầm Dơi (Cà Mau) với giá 2.000 đồng. Khi đi đến P.8, TX.Cà Mau (nay là TP.Cà Mau), xe bị bể bánh, tài xế chuyển Quân sang xe ôm khác. Khi về đến Đầm Dơi, Quân nói tìm không gặp người quen, đề nghị xe ôm chở quay về.

Trên đường quay về, lợi dụng đường xấu, xe không chạy được, phải xuống đi bộ, Quân dùng súng bắn người lái xe ôm tử vong tại chỗ và cướp xe máy. Thời điểm Quân gây án khoảng 21 giờ ngày 12.5.1987.

Sau đó, Quân mang xe máy đến xã Phú Lễ, H.Ba Tri (Bến Tre) bán với giá 3 chỉ vàng 24K và lẩn trốn. Đến ngày 29.10.1987, Quân bị bắt.

Ngày 14.1.1989, Quân bị TAND tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) tuyên án chung thân và được đưa về Trại giam Cái Tàu thụ án. Trong quá trình thụ án, Quân được phân công làm mộc, được ngủ bên ngoài. Lợi dụng sự sơ hở của quản giáo, ngày 9.8.1990, Quân vượt ngục. Cùng ngày, Trại giam Cái Tàu có quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Quân.

Cũng theo hồ sơ vụ án, khi đi bộ đội, Quân có giữ khẩu súng K54, sau đó Quân đổi với người quen lấy súng Rulo đi gây án.

Vượt ngục, đưa 3 người con từ Cà Mau ra Bình Thuận lập nghiệp

Trốn khỏi trại giam, phạm nhân Quân về nhà mẹ ruột ở xã Tân Trung, H.Đầm Dơi đón 3 người con (độ tuổi từ 1 đến 8) đưa đi Bình Thuận.

Phạm nhân Quân kể: "Khi đó, vợ tôi bỏ đi, tôi gửi người con nhỏ cho mẹ tôi nuôi. Do không có sữa mẹ nên con tôi đau ốm triền miên, còn da bọc xương. Nhìn con như vậy tôi chịu không nổi nên dẫn 3 con bỏ trốn. Tôi mất gần 10 ngày để đi từ Cà Mau đến Bình Thuận. Lúc đó, tôi đi đại thôi chứ không biết gì về nơi đó".

Theo lời cán bộ Trại giam Cái Tàu, sau khi vượt ngục đến Bình Thuận, 4 cha con phạm nhân Quân tá túc ở một ngôi chùa. "Thấy hoàn cảnh của Quân gà trống nuôi 3 con nhỏ nên sư trụ trì cho 4 cha con Quân tá túc. Thời gian ở tại chùa, Quân luôn tỏ ra là người đạo đức, chí thú làm ăn. Thương hoàn cảnh của Quân nên sau đó, mọi người mai mối cho Quân một người phụ nữ ở địa phương", một cán bộ Trại giam Cái Tàu cho biết thêm.

Quay về làm giấy xuất ngũ

Theo cán bộ Trại giam Cái Tàu, khi đi bộ đội, Quân lấy tên là Nguyễn Văn Quấn nên sau khi trốn khỏi trại giam, Quân quay lại Quân khu 9 làm giấy xuất ngũ mà không bị phát hiện là tội phạm nguy hiểm đang trốn lệnh truy nã.

Phạm nhân Quân khai: "Sau khi vượt ngục, bỏ trốn ra Bình Thuận khoảng 1 năm thì tôi về Quân khu 9 xin trích lục hồ sơ, làm giấy xuất ngũ, giấy chứng nhận bị thương khi đang chiến đấu ở chiến trường Campuchia, mang ra Bình Thuận trình với địa phương nơi cư trú. Có hồ sơ đầy đủ nên tôi được hưởng chế độ thương binh đến ngày bị bắt".

Dựa trên hồ sơ Quân cung cấp, chính quyền địa phương làm các thủ tục để người này được hưởng chế độ thương binh 2/4. Do là thương binh nên Quân được chính quyền địa phương chăm lo đời sống, xây nhà tình nghĩa...

Sau đó, vợ chồng Quân thành lập tổ hợp mây, tre đan. Trong thời gian sống ở Bình Thuận, Quân luôn tỏ ra là người chí thú làm ăn, dạy dỗ con nề nếp. "Tôi chí thú làm ăn, nuôi con ăn học, 6 người con của tôi đều có nghề nghiệp ổn định. Thời gian sống ở Bình Thuận, tôi được báo địa phương viết bài khen ngợi gương sản xuất giỏi, gia đình nề nếp", phạm nhân Quân khoe. Với vỏ bọc hoàn hảo như thế, chính quyền địa phương và hàng xóm chỉ biết Quân là công dân gương mẫu, được mọi người quý mến.

Sau đó, Quân và người vợ này ly hôn. Quân đi đi, về về giữa Bình Thuận và TP.HCM làm ăn. Đến năm 2021, Quân quen biết và sống chung với người vợ thứ 3. Hai người đến H.Hớn Quản (Bình Phước) thuê nhà sống đến ngày bị bắt.

"Suốt 33 năm qua, lực lượng làm nhiệm vụ của trại giam lần tìm tung tích của Quân nhưng đều mất hút. Nhiều lần phát hiện Quân về quê nhưng khi đến nơi thì Quân đã nhanh chóng rời đi. Mới đây, phát hiện Quân đang tạm trú ở TT.Tân Khai, H.Hớn Quản (Bình Phước) cùng người vợ thứ 3, chúng tôi phối hợp công an địa phương bắt giữ", một cán bộ Trại giam Cái Tàu thông tin.

Khoảng 13 giờ ngày 31.1, Công an TT.Tân Khai kiểm tra hành chính tại ki ốt một văn phòng giao dịch bất động sản ở khu phố 7, TT.Tân Khai. Qua đó, phát hiện Nguyễn Văn Quấn (63 tuổi, thường trú thôn 1, xã Đồng Kho, H.Tánh Linh, Bình Thuận) có đặc điểm nhận dạng như lệnh truy nã do Trại giam Cái Tàu cung cấp. Qua làm việc, ông Quấn thừa nhận tên thật là Nguyễn Văn Quân, là phạm nhận vượt ngục 33 năm trước và đang trốn lệnh truy nã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.