Một học sinh tử vong, nghi bị sát hại

12/10/2014 11:21 GMT+7

(TNO) Sáng 12.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân một học sinh tử vong, nghi bị sát hại.


Người dân hiếu kỳ theo dõi nơi phát hiện thi thể em Tấn

Tối 11.10, một thanh niên đi câu cá phát hiện một thi thể nổi dưới ao cá đã bốc mùi hôi thối thuộc khóm 4, phường 1, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) nên trình báo công an. Nạn nhân sau đó được xác định là em Phùng Minh Tấn (12 tuổi, học lớp 5, nhà thuộc khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu).

Theo ông Phùng Hải Toàn (ông nội của Tấn), cháu Tấn có hoàn cảnh đáng thương. Sau khi cha mẹ ly dị, Tấn ở cùng ông nội. Do hoàn cảnh gia đình ông Toàn đặc biệt khó khăn nên sau giờ học Tấn phải đi bán vé số giúp gia đình. Mỗi ngày Tấn bán trên 50 tờ vé số, trong người có mang theo điện thoại trị giá khoảng 300.000 đồng.

Trưa 9.10, ông Toàn gọi điện kêu cháu về nhà để chiều đi học cho kịp, Tấn trả lời đang bán vé số trên đường Nam Sông Hậu, cách nhà khoảng 1 km, nhưng hơn 20 phút sau ông Toàn gọi lại thì mất liên lạc.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Án mạng tại bàn ăn
>> Điều tra vụ án mạng trước quán bia
>> Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ
>> Án mạng từ tình yêu đơn phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.