Ra mắt hồi ký vụ rơi máy bay ở Việt Nam

12/08/2014 10:59 GMT+7

(TNO) Ngày 12.8, tại TP.HCM diễn ra buổi ra mắt quyển sách 192 hours: giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh.


Buổi ra mắt cuốn 192 hours: giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh

Tại buổi ra mắt quyển sách, tác giả Annette Herfkens cho biết: "Lần trước khi quay trở về Việt Nam năm 2006 để leo lên ngọn núi, tôi cảm thấy rất hồi hộp, sợ hãi. Lần này, tôi có con gái đi cùng, người đồng biên tập quyển sách. Tôi cũng muốn con gái thấy nơi đã xảy ra sự việc, gặp những người đã cứu tôi, và vì thế gián tiếp đã giúp con gái tôi được ra đời".

Ngày 14.11.1992, chiếc VN474 rơi xuống rừng Ô Kha (Khánh Hòa), toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng, trừ bà Annette Herfkens. Bà phải tìm cách sống sót trong suốt 8 ngày bên cạnh những xác chết, kể cả thi thể của người chồng sắp cưới của bà.

Ngay sau thảm họa, một chiếc trực thăng cứu hộ được điều đến giải cứu cho bà Annette nhưng bị rơi, cả bảy người trong phi hành đoàn thiệt mạng. Tại buổi ra mắt sách, chị Nguyễn Thị Lan, vợ một phi công trong chuyến bay cứu hộ cũng có mặt để chia sẻ về nỗi đau của chị khi chồng tử nạn trong nhiệm vụ giải cứu chiếc máy bay VN474.

Tác phẩm được dịch giả An Điền (Phó ban Thanh Niên Online tiếng Anh, Báo Thanh Niên) chuyển ngữ và First News xuất bản.

Khải Đơn

>> Tác giả hồi ký về máy bay rơi đến Việt Nam cùng con gái
>> 192 giờ sinh tồn sau tai nạn máy bay - Kỳ 7: Được cứu mạng
>> 192 giờ sinh tồn sau tai nạn máy bay - Kỳ 6: Thiên nhiên ảo diệu và thực tại phũ phàng
>> 192 giờ sinh tồn sau tai nạn máy bay - Kỳ 5: Cơn khát và nỗi cô đơn
>> 192 giờ sinh tồn sau tai nạn máy bay - Kỳ 4: Cơn mưa ân phúc
>> 192 giờ sinh tồn sau tai nạn máy bay - Kỳ 3: Chờ đợi trong đau đớn
>> 192 giờ sinh tồn sau tai nạn máy bay - Kỳ 2: Tỉnh dậy giữa những xác người
>> 192 giờ sinh tồn sau tai nạn máy bay: Chuyến bay kinh hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.