Tiễn đưa anh về với đất mẹ ngàn thu

12/07/2014 14:10 GMT+7

(TNO) Sáng 12.7, lễ an táng thiếu úy Nguyễn Đình Bình (23 tuổi, liệt sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Mi-171) đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Tiễn đưa anh về với đất mẹ ngàn thu 1
Linh cữu của thiếu úy Nguyễn Đình Bình được đưa về gia đình vào tối 11.7

Đoàn người nối dài đưa tiễn người con quả cảm về với đất mẹ Cẩm Xuyên. 

Trước đó, 22 giờ đêm 11.7, đoàn xe chở linh cữu của thiếu úy Bình đã về tới gia đình ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên. Mặc dù đã về khuya nhưng từ đầu làng đến cuối ngõ, hàng trăm người thân, làng xóm, láng giềng vẫn đứng chật kín bên linh cữu người con quả cảm.

Tiễn đưa anh về với đất mẹ ngàn thu 2
Dòng người tiếc thương bên linh cữu người con quả cảm

Thiếu úy Bình là con trai đầu trong một gia đình neo người với hai anh em (em gái là Nguyễn Thị Phương năm nay 16 tuổi, đang học lớp 10). Bố của anh Bình là ông Nguyễn Đình Trọng (46 tuổi) cũng là quân nhân, hiện công tác trong quân đội.

“Trưa 7.7, sau khi nhận được hung tin Bình có mặt trên chuyến bay bị nạn, gia đình tôi vẫn không thể tin vào thực tế là cháu đã hy sinh. Ai ngờ nỗi đau đó là sự thật…”, bà Phạm Thị Nga (43 tuổi, mẹ của thiếu úy Bình) nấc nghẹn.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Trực thăng rơi MI-171 số hiệu 01 trong những lần làm nhiệm vụ
>> Trực thăng cứu hộ Mi 171 xác định không có vết dầu loang
>> Máy bay trực thăng bị rơi do cháy động cơ
>> Hiện trường tan hoang vụ trực thăng rơi
>> Máy bay trực thăng bị rơi qua lời kể của nhân chứng
>> Vụ máy bay trực thăng bị rơi: 16 chiến sĩ hy sinh, 5 người bị thương
>> Trực thăng rơi ở khu vực Hòa Lạc (Hà Nội), có thương vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.