Trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại chùa đã được trả lại

03/05/2014 15:49 GMT+7

(TNO) Sáng 3.5, ni cô Diệu Định ở chùa Bửu Trì (số 67 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, cháu bé sơ sinh nghi ngờ bị bắt cóc tại chùa đã được một phụ nữ trẻ mang đến trả lại.

Khẩn trương làm rõ nghi án trẻ sơ sinh bị “bắt cóc” tại chùa
Chùa Bửu Trì nơi xảy ra nghi án bắt cóc trẻ em - Ảnh: Mai Trâm

Cháu bé là Trần Hoàng Duy (gần 4 tháng tuổi) bị bắt đi hôm 21.4 qua. Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ khi ấy đã tung lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Theo ni cô Diệu Định thì chiều 2.5, một phụ nữ trẻ đã đến chùa, bồng theo một đứa bé đến phòng nuôi trẻ mồ côi, lợi dụng lúc vắng người đã đặt đứa bé nằm lên võng rồi bỏ đi. Các ni cô xác nhận đứa bé chính là Trần Hoàng Duy.

Vụ việc sau đó được trình báo cho công an. Chỉ sau vài giờ sau, lực lượng công an đã truy tìm được người phụ nữ đem trả đứa bé là N.T.C.T (16 tuổi), ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Theo thông tin Thanh Niên Online nắm được từ cơ quan công an thì T. không phải là mẹ ruột của cháu Duy, và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mai Trâm

>> Nghi án một trẻ sơ sinh bị 'bắt cóc' tại chùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.