Băng chém người cướp của

24/12/2013 09:00 GMT+7

Hôm nay 24.12, TAND TP.HCM xét xử băng cướp do một thanh niên 9X cầm đầu nhưng cực kỳ hung hãn. Chúng đã chém hàng chục người, gây ra 17 vụ cướp tại TP.HCM, trong đó có vụ chặt tay một cô gái đi xe SH ở chân cầu Phú Mỹ gây rúng động dư luận...

 Băng chém người cướp của
Các bị can tiêu thụ xe gian - Ảnh: C.T.V

Lần theo những cung đường mà băng nhóm này gây án suốt từ quận 2, 8, 12, Tân Bình, Bình Tân đến các huyện Nhà Bè, Bình Chánh mới thấy hết sự manh động và tàn ác.

Trốn truy nã, lập băng mới

Hồ Duy Trúc (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phương (21 tuổi, cùng quê Ninh Thuận) đều là con nghiện. Để có tiền chơi “hàng đá”, Trúc - Phương đã từng thực hiện 3 vụ cướp tại Ninh Thuận. Bị truy nã, cả hai bỏ trốn vào TP.HCM năm 2012 và kết thân với Trần Văn Luông (25 tuổi, ngụ Bến Tre) cùng Huỳnh Thanh Sơn (20 tuổi, thường trú Tây Ninh), hình thành nên băng cướp mới.

Ban ngày chúng thuê khách sạn tá túc, tổ chức ăn nhậu, chờ đêm xuống kéo nhau đi “ăn hàng”. Mục tiêu chúng là những người đi xe tay ga đắt tiền. Sơn - Phương đảm nhận vai trò chính là cản địa cho những tên còn lại vung dao chém không thương tiếc nạn nhân để cướp.

Phi vụ đầu tiên mà nhóm này thực hiện là vào chiều 18.6.2012. Lúc đó Hồ Duy Trúc gọi điện thoại cho Luông nhờ bán xe máy Wave RSX (do Trúc và Phương cướp được ở Ninh Thuận) nhưng Luông không biết chỗ bán nên Trúc gắn biển số giả dùng làm phương tiện đi cướp tiếp. Khi đi, Luông mang theo một con dao dài 49 cm, rộng 4,5 cm. Đến 20 giờ cùng ngày, chúng đi về hướng H.Bình Chánh thì phát hiện chị Trần Thị Cẩm Tú (ngụ H.Bình Chánh) đang điều khiển xe Wave RSX. Luông từ phía sau vượt lên, ép chặn đầu xe rồi vung dao khống chế để Trúc cướp xe.

Đến ngày 15.7.2012, Trúc, Luông và Phương hẹn nhau tại nhà trọ của Luông bàn kế hoạch đi cướp. Cả ba đi xe gắn máy đến trước số 55 đường số 1 Khu dân cư Lê Thành, P.An Lạc, Q.Bình Tân thì phát hiện anh Huỳnh Minh Vỹ (33 tuổi, quê Bình Phước) đang chạy xe gắn máy hiệu Air Blade màu đỏ. Luông và Trúc chạy xe vượt lên chặn đầu. Anh Vỹ chưa kịp phản ứng, Phương cầm con dao (dao Luông đã sử dụng trong vụ cướp xe của chị Tú), chém ba nhát trúng ngực và một nhát trúng vai khiến cả người và xe anh Vỹ đổ xuống đường. Trúc nhảy xuống cướp chiếc xe.

Ít hôm sau, bọn chúng trên đường “săn mồi” đến cầu Kỳ Hà, đường Vành Đai phía đông Q.2 thì thấy anh Trần Phước Nhật (29 tuổi, ngụ Q.7) đang điều khiển xe Nouvo LX chạy phía trước. Trúc lao lên ép xe anh Nhật. Thấy Phương giơ dao định chém, anh Nhật quăng xe chạy thoát. Chúng cướp chiếc xe (trong cốp có 10 triệu đồng), bán xe được 8,5 triệu đồng.

Chém người hàng loạt

Xài hết số tiền bán xe của anh Nhật, tối 27.7.2012, Trúc, Phương, Luông cùng Trần Thanh Tuyền lại rủ nhau đi cướp. Chúng đi đến cầu Cả Bốn trên QL1A, P.Thạnh Xuân, Q.12 thì thấy anh Nguyễn Hồng Tân (42 tuổi, ngụ Q.2) điều khiển xe SH 150i, hướng về ngã tư Ga, Q.12. Luông chạy xe vượt lên cho Phương ngồi sau dùng dao chém vào vai và cổ anh Tân. Anh Tân ngã xuống đường bỏ xe chạy thoát thân. Trúc ung dung đến lấy xe rồi cùng đồng bọn rời hiện trường. Về đến cầu vượt Tân Thới Hiệp, Q.12, chúng thấy một đôi nam nữ (chưa xác định danh tính) đi xe Sirius màu đỏ, liền vượt lên khống chế cướp xe.

Ngày 20.8.2012, anh Nguyễn Thành Trung điều khiển xe SH 150i chạy trên cầu vượt An Sương thì bị Luông ép xe. Thấy Phương giơ mã tấu, anh Trung phản ứng đạp vào tay Phương làm Phương ngã xuống đường. Chưa kịp rút chìa khóa xe bỏ chạy như dự tính, anh Trung bị Phương chém một nhát trúng cẳng tay (thương tật 17%) ngã xuống đường, đành nhìn Trúc cướp xe. Ngày 28.8.2012, Phương tiếp tục cầm mã tấu chém vào cổ anh Phan Huy Tuấn (ngụ H.Bình Chánh, bị thương tật 2%) cướp chiếc xe Air Blade trên đường Nguyễn Văn Linh.

Theo thời gian, khả năng gây án và mức độ tàn bạo của chúng mỗi ngày một tăng. Tối 5.10.2012, trước hẻm 958 u Cơ (P.14, Q.Tân Bình) chị Nguyễn Thị Dung (ngụ Q.Tân Phú) bị Luông chém 1 nhát trúng vai trái để cướp chiếc xe Vespa cùng một số tài sản trong cốp xe. Ít ngày sau, chúng lại vung dao chém anh Lê Hoàng Vũ (ngụ Q.8) khi anh này chở chị Bùi Thị Kim Thúy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh) để cướp xe Air Blade. Anh Vũ bị chém 2 nhát, còn chị Thúy cũng bị chém 1 nhát trúng tay trái. Ngay ngày hôm sau, chúng lại chém anh Nguyễn Huy Trường (ngụ Nhà Bè) 4 nhát dao, cướp xe SH 150i. Anh Trường bị thương tật 28%.

Vừa cướp xe của anh Trường chạy 100 m, chúng lại vung dao chém anh một thanh niên và một phụ nữ khác để cướp xe Air Blade.

Đến chiều 24.11.2012, sau khi tàn cuộc nhậu, nhóm “máu lạnh” này lại kéo nhau đi cướp. Cả bọn kéo từ Bình Chánh sang Q.2 theo cầu Phú Mỹ thì gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ngụ Q.2) đang điều khiển xe SH 150i màu đen. Qua cầu được 500 m, Luông chạy xe vọt lên, ép xe chị Thúy. Không nói không rằng, Trúc cầm dao chém một nhát vào cẳng tay phải, một nhát trúng cổ tay phải và một nhát trúng tay trái (thương tật 47%) làm chị Thúy và xe ngã xuống đường. Trúc lao đến cướp xe máy tính chạy nhưng đề máy không được bèn vứt lại. Cùng lúc này, Phương chở Sơn chạy đến, nhìn trên người chị Thúy có đeo chiếc ví nhỏ nên giật ví rồi cùng đồng bọn tẩu thoát về hướng Q.7.

Chị Thúy tri hô, lực lượng dân phòng ở gần đuổi theo, kết hợp với tổ tuần tra Công an xã Phước Kiển, H.Nhà Bè trên đường tuần tra, truy bắt. 

Lê Nga

>> Chém đứt tay nạn nhân, lấy iPhone... Trung Quốc
>> Khởi tố băng chém đứt tay, cướp xe SH
>> Xông vào nhà chém người, cướp của giữa ban ngày
>> Vác mã tấu chém người, cướp tài sản
>> Trộm chó chém người dân trọng thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.