Bị bắt vì ủng hộ ma túy cho dân vùng lũ

14/10/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Một kẻ mua bán ma túy đã nổi máu “nhân đạo” khi đem ma túy đến trung tâm quyên góp ở Chon Buri, Thái Lan để ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Hôm nay 14.10 cảnh sát Thái Lan đã bắt một người đàn ông có tên Jakarerk Mukpradap, 39 tuổi, sau khi ông này đem 11 viên ma túy đến trung tâm ủng hộ đồng bào lũ lụt, theo tờ Bangkok Post.

Khi đến trung tâm và đưa 11 viên ma túy này cho nhân viên, Jakarerk bảo đem bán đi để lấy tiền cho quỹ ủng hộ người dân, người này còn báo cả giá bán 1 viên là 3.000 bahts (20.000 đồng).

Nhân viên của trung tâm tưởng người đàn ông này đùa giỡn khi quyên góp bằng ma túy. Thế nhưng sau khi tìm hiểu họ mới biết người đàn ông này hoàn toàn tỉnh táo và là kẻ chuyên mua bán ma túy nên đã gọi cảnh sát.

Cảnh sát xác nhận đó là những viên ma túy và đã bắt người đàn ông nói trên. Họ khám xét nơi ở của Jakarerk phát hiện kẻ mua bán ma túy này còn sở hữu súng trái phép.

Jakarerk cho biết y đã uống 5 viên ma túy trước khi đi đến trung tâm để “đóng góp”.

Hành động được cho là điên rồ có một không hai này không những không được ủng hộ mà còn bị lên án.

Minh Quang 
(Văn phòng Bangkok)

>> Bạo lực bùng phát ở miền nam Thái Lan
>> Một du khách tử vong khi chơi dù lượn ở Thái Lan
>> Cảnh giác khi làm ăn ở Thái Lan
>> Giải cứu con tin Việt ở Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.