Làm mất tiền khi dẫn con đi thi, cha vào bệnh viện tâm thần

08/07/2013 16:47 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Văn Thông (53 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Văn Minh (18 tuổi), trú tại xã Phước Tuy, H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, ra TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) thi đại học thì bị mất hết tiền trước ngày tập trung thi đợt 2.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Thông được đưa vào Bệnh viện tâm thần Huế vì có dấu hiệu bất thường.

Theo lời kể của Minh, em cùng cha ra Huế từ ngày 1.7 để thi khối A vào ngành dược, Trường ĐH Y dược Huế. Sau khi thi xong, ngày 5.7, em cùng cha chuyển chỗ trọ từ đường Hồ Đắc Di về ký túc xá Đại học Huế (32 Lê Hồng Phong) để chuẩn bị thi khối B vào ngành y đa khoa của Trường ĐH Y dược Huế.

"Sáng 6.7, cha dẫn em sang ở nhà trọ của bà Thái Thị Bạch Mai, tại 37/28 Nguyễn Huệ, TP.Huế, với lý do ký túc xá nóng quá. Đến chiều 6.7, thì cha nói là mất hết tiền. Cha bắt đầu nói lung tung, tỏ ra hoảng sợ, lúc nào cũng ôm chặt lấy em", Minh cho biết.

"Sáng 7.7, cha dẫn em ra bến xe phía Nam để vào quê. Lúc ngày, cha càng tỏ ra bất bình thường, không để ai đến gần, người run lên vì sợ. Thấy vậy, em cùng với một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi và hai bảo vệ của bến xe phải đưa cha vào Bệnh viện tâm thần Huế", Minh cho biết thêm.

Bà Trần Thị Bạn (56 tuổi, vợ ông Thông) sau khi nghe tin đã nhanh chóng đón xe ra Huế.

Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, ông Thông bị rối loạn tâm thần cấp.

Tuyết Khoa

>> Hơn 838.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2
>> Đề thi đợt 2: Học lực bình thường có thể làm tốt trên 50%
>> Tiếp tục hỗ trợ thí sinh thi đợt 2
>> Bắt hai đối tượng móc trộm tài sản thí sinh thi đại học
>> Bốn lần thi đại học của chàng trai rượu chè, cờ bạc
>> Bốn lần thi đại học của chàng trai rượu chè, cờ bạc - Kỳ 2
>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học
>> Đi thi đại học bằng xe… thiết giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.