Vợ chứng kiến chồng bị bắn chết trên Skype

07/05/2012 09:43 GMT+7

(TNO) Vợ của đại úy Bruce Kevin Clark, thuộc lực lượng quân y Mỹ ở Afghanistan, cho biết bà đã chứng kiến cảnh chồng mình bị bắn chết hôm 30.4 khi đang chat video trực tuyến với chồng qua phần mềm Skype.

Theo MSNBC, gia đình của ông Clark ngày 6.5 đã đưa ra một tuyên bố trong đó miêu tả những gì mà vợ ông Clark nhìn thấy trong đoạn video ghi lại cái chết của ông trên Skype, yêu cầu quân đội Mỹ giải thích nguyên nhân cái chết của ông Clark.

Bà Susan Orellana-Clark, vợ ông Clark cho biết: “Vào ngày 30.4, khi đang chat video với tôi, bỗng dưng anh ấy gục ngã. Tôi đã thấy rõ một lỗ thủng như vết đạn bắn trên cái tủ ở sau lưng chồng tôi”.

Người thân trong gia đình Clark, có người là thành viên trong quân đội, xem đoạn video trên Skype cũng khẳng định đó là vết đạn.

“Tôi đã nhiều lần gọi điện đến căn cứ nơi chồng tôi làm việc để nhờ giúp đỡ. Hai giờ sau, hai binh sĩ mới đến cứu giúp chồng tôi nhưng đã quá muộn”, MSNBC dẫn lời bà Susan.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối cung cấp thông tin về nguyên nhân cái chết cho gia đình ông Clark.

Đại úy Clark năm nay 43 tuổi, được điều động đến Afghanistan từ hồi tháng 3.2012.

Phúc Duy

>> Tổng thống Barack Obama bắt đầu chiến dịch tái tranh cử
>> Chỉ trích ông Obama trên Facebook, một lính Mỹ "về hưu non
>> 150 nữ sinh Afghanistan bị đầu độc
>> Binh sĩ Mỹ bị khởi tố tội giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.