Say rượu rồi đốt cả gia đình, 1 người chết

24/07/2011 12:06 GMT+7

(TNO) Sau khi say rượu, Phạm Phú Lên (33 tuổi, trú tổ 2B, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà TP Đà Nẵng) đã dùng xăng đốt cháy cả 5 người trong gia đình khiến con gái ruột là cháu Phạm Thị Diễm Hằng (6 tuổi) tử vong.

Khoảng 21 giờ đêm 23.7, do mâu thuẫn gia đình, ông Phạm Phú Lên đã nhậu say và về nhà gây sự với vợ là bà Nguyễn Thị Yến (30 tuổi).

Sau đó, ông Lên hút xăng từ xe gắn máy, đóng cửa phòng trên tầng 2, tưới xăng lên người cả hai vợ chồng cùng 3 người con gái rồi phóng hỏa. Bà Yến ôm con chạy ra đường kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.


Nhiều người dân địa phương đến viếng em Diễm Hằng - Ảnh: Nguyễn Tú

Tại Khoa Ngoại bỏng tạo hình, em Phạm Thị Diễm Ngân (8 tuổi) được xác định bỏng 5%, em Phạm Thị Diễm Quỳnh (10 tuổi) bỏng 14%, ông Phạm Phú Lên bỏng 26% và bà Yến bị bỏng lửa xăng 46% độ III.

Đến 23 giờ đêm qua 23.6, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe 4 người nói trên đã ổn định.

Riêng em Phạm Thị Diễm Hằng (6 tuổi), sáng 24.7, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân đã tử vong do bị bỏng lửa xăng 100% độ III/ IV.

Do gia đình ông Lên và bà Yến có hoàn cảnh khó khăn nên người dân địa phương đã quyên góp lo tang lễ cho em Hằng.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chỉ mới 1 ngày trước cũng trên địa bàn P.Thọ Quang, tại tổ 27, ông Nguyễn Văn Tuyển (41 tuổi) đã dùng búa đập đầu vợ là bà Trần Thị Chín (41 tuổi) khiến bà chết tại chỗ. Sau đó ông Tuyển dùng búa tự đập đầu tự tử nhưng được người dân can ngăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.