Vé xem 2A.M và Lee Huyn rớt giá

10/06/2011 19:04 GMT+7

(TNO) Ngay trước show diễn The Talk with 2A.M, với sự tham gia của các chàng trai nhóm nhạc 2A.M và ca sĩ Lee Huyn, vé tham gia chương trình của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc tại sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) lại rớt giá thê thảm.

>> 2A.M và Lee Huyn đã tới VN

Hơn 17 giờ hôm 10.6, chỉ vài giờ trước khi show diễn chính thức mở màn, rất đông khán giả hâm mộ đã tụ họp cổ vũ, trước cổng SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, cùng với đó là lực lượng phe vé cũng đông không kém, đua nhau mời chào chèo kéo khách.

Theo niêm yết của ban tổ chức (BTC), giá vé loại 1 - vị trí 1 là 2.695.000 đồng/vé, vị trí 2 là 2.575.500 đồng/vé, vị trí 3 là 2.450.000 đồng/vé và khuyến mãi mua 1 tặng 1. Tuy nhiên, lúc hơn 17 giờ, vé loại 1 được các phe vé chào bán với giá chung là 1 triệu đồng/cặp.

 
Nhiệt tình mời chào, nhưng đến sát giờ diễn, "cò" vé này vẫn không bán được hết chục chiếc vé - Ảnh: Lê Quân

Vé loại 2 cũng khuyến mãi mua 1 tặng 1, với giá vé lần lượt là 2.035.000 đồng, 1.942.500 đồng và 1.850.000 đồng, được các phe vé chào giá từ 500.000 - 700.000 đồng/cặp.

Các vé loại 3, 4, 5, 6, 7 thì được các phe vé rao bán với giá khá "bèo" từ 400.000 - 500.000 đồng/cặp. Tuy giá vé đã bị rớt thê thảm, nhưng gần như khách trả giá nào thì phe cũng sẽ bán, miễn là đẩy được vé đi.

Tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào khoảng 17 giờ 30 chiều 10.6, nhiều phe vé đã tràn cả ra đường vẫy gọi mời chào người đi đường. Một vài trường hợp còn bất chấp nguy hiểm, lao ra giữa đường, bấu lấy bất cứ phương tiện giao thông nào đi ngang qua và ra rả mời chào mua vé xem ca nhạc Hàn Quốc.

“Niêm yết giá cao thế này khó bán quá, người ta nghe tin thấy vé đắt thế thì ai còn hứng đến nơi mà mua xem nữa. Ai có ra sân mới biết, vé rẻ như bèo, chưa bằng một nửa, niêm yết vé cao cho oai chắc!”, một nữ "cò" vé  tên Thu than thở. Trong khi đó, một số "cò" vé khác thì chia sẻ, rút kinh nghiệm từ sau chương trình của nhóm nhạc Backstreet Boys, họ không lấy về nhiều vé để bán nữa, vì sợ "thất thu".

Tình trạng "ế ẩm" cũng diễn ra ở khu vực quầy bán vé của BTC. Vắng bóng khách, nhân viên bán vé chán nản ngồi tán gẫu giết thời gian. Trong khi đó, nhiều khán giả có ý định đến xem chương trình thì lại kháo nhau: “Cứ để đến sát giờ diễn thì mua, chắc chắn giá vé sẽ còn giảm xuống nhiều nữa”.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.