Vụ khống chế con tin ở nhà sách: Thủ phạm từng xin được... ở tù

15/03/2011 19:31 GMT+7

(TNO) Ngày đầu tiên đi làm, nữ nhân viên nhà sách đã bị một thanh niên kề dao vào cổ khống chế và bắt làm con tin.

>> Bắt đối tượng xông vào nhà sách khống chế con tin  

“Chân dung” kẻ bắt giữ con tin

Chiều 15.3, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết, kẻ bắt giữ con tin tại nhà sách Phương Nam (nằm tại tầng trệt siêu thị Maximart Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) là Voàng Hùng Minh (27 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Trong lúc bị tạm giữ tại trụ sở Công an Q.Tân Bình, Minh vật vã không ngừng và có dấu hiệu là “tín đồ” của “nàng tiên nâu”.


Voàng Hùng Minh, kẻ bắt giữ con tin tại nhà sách Phương Nam (TP.HCM) - Ảnh: Vy Anh

Kể lại sự việc với các phóng viên sau khi được đội Cảnh sát đặc nhiệm Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cứu thoát, chị Ngầu Ngọc Lan (29 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), nhân viên nhà sách Phương Nam - con tin của vụ bắt giữ - vẫn chưa hết bàng hoàng: Tôi thấy một thanh niên sắc mặt tái mét chạy từ ngoài vào rồi xông đến một gian hàng bán dụng cụ văn phòng chụp ngay lấy con dao tiến sát đến tôi. Hắn ta nói nhỏ vào tai tôi: “Em đang bị tụi giang hồ truy sát. Em muốn công an bắt để đánh động tụi giang hồ này”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Q.Tân Bình đã tung hàng chục cán bộ chiến sĩ để giải cứu con tin.

Cuộc giải cứu đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Phạm Dũng và Đại úy Nguyễn Văn Bắc (Công an Q.Tân Bình).

Để phân tán sự tập trung của gã thanh niên táo tợn, hàng chục cảnh sát được chia thành ba hướng đồng loạt hành động.


Chị Ngầu Ngọc Lan sau khi được giải thoát - Ảnh: Vy Anh

Nhóm thứ nhất có nhiệm vụ áp sát vào hông cửa kiếng nhà sách Phương Nam làm động tác “nghi binh” nhằm phân tán sự chú ý của kẻ bắt cóc. Nhóm thứ hai ẩn nấp trong đám đông hiếu kỳ sẵn sàng ra tay và nhóm cuối cũng lãnh nhiệm vụ thương thuyết với tên bắt cóc.

Lúc này, theo lời chị Lan, trước sự vây bắt của đông đảo công an, cảnh sát, kẻ bắt cóc con tin tỏ ra run sợ. Hắn đưa ra yêu cầu bắt một chiếc taxi để về Đồng Nai.

Cùng với lời yêu cầu, Minh cứa nhẹ lưỡi dao vào cổ chị Lan làm con tin sây sát.

Xin được ở tù

Nói về cuộc giải cứu con tin nói trên, theo đánh giá của một sĩ quan an ninh thuộc Bộ Công an, phương án và cách thức giải cứu con tin của Công an Q.Tân Bình rất chuyên nghiệp và bài bản.

Trong đó, phải kể đến vai trò của Thượng úy Lê Đình Quốc (trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Tân Bình) khi khôn khéo cải trang thành tài xế taxi của hãng Vinasun để tiếp cận với tên bắt cóc.

Thượng úy Quốc chính là “tài xế” taxi đã đánh bật dao của Minh tạo điều kiện cho đồng đội ập tới khống chế tóm gọn y.

Trao đổi với báo chí ngay sau vụ giải cứu con tin thành công, Thượng tá Lê Hoàng Châu, Phó trưởng Công an Q.Tân Bình cho biết, bước đầu Minh đã khai nhận hành vi phạm tội.


Vết thương trên cổ chị Lan do tên Minh gây ra - Ảnh: Vy Anh

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, trước khi xảy ra vụ bắt giữ con tin, sáng 15.3, Minh từng đến công an Q.Tân Bình để “xin” được ở tù nhưng bị từ chối.

Lý do được Minh đưa ra cũng “kịch tính” như phim: “Thiếu nợ bọn giang hồ nên đang bị truy sát, lấy mạng”.

Và khoảng 12 giờ cùng ngày, Minh đã vào nhà sách Phương Nam thực hiện phi vụ bắt cóc con tin nói trên.

Chiều 15.3, trao đổi với PV Thanh Niên Online, đại diện nhà sách Phương Nam và là người trực tiếp quản lý chị Lan cho biết, ngày bị bắt cóc cũng là ngày đi làm đầu tiên của chị Lan.

“Hiện chị Lan đã bình tĩnh trở lại. Chúng tôi cũng đã giải thích với gia đình nhân viên này. Chúng tôi chưa rõ trong vài ngày tới, chị Lan có tiếp tục đi làm lại hay không”, đại diện này nói.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.