Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’

Lê Nam
Lê Nam
04/03/2024 07:41 GMT+7

Sau khi mẹ và người con trai duy nhất qua đời, ông Chánh sống cùng cháu nội. Mấy năm trước, cháu gái đi lấy chồng nên ông sống một mình từ đó. Để tạo niềm vui trong cuộc sống, ông tự nhuộm hồng toàn bộ căn nhà, đồ đạc của mình.

'Ông già màu hường' Phan Văn Chánh, 69 tuổi một mình sống trong căn nhà màu hồng rộng 58 mét vuông ở số 18 đường Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 1.

Ông Phan Văn Chánh, 69 tuổi, chủ nhân căn nhà màu hồng tại Q.Phú Nhuận

Nguyễn Kỳ Anh

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đã đủ buồn rồi, mình nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’

Bằng một tình yêu mãnh liệt với màu hồng, ông sơn toàn bộ đồ đạc, dụng cụ cho đến căn phòng của mình bằng màu hồng suốt 3 năm nay, khiến ai nấy đi qua đều trầm trồ thích thú.

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 2.

Căn nhà nổi bật giữa quận Phú Nhuận, TP.HCM

Nguyễn Kỳ Anh

"Đầu tiên, chú chỉ làm những chai treo nhỏ nhỏ trước cửa chú chơi thôi. Sau này tự nhiên cuộc đời chú cũng hơi buồn, thành ra chú bảo giờ làm nhà màu hồng đi, người ta bảo nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng, chú làm màu hồng. Với chú cũng thích màu hồng từ lâu mà chú ngại. Người ta bảo là ông làm màu hồng được chứ ông đừng có hồng nha", ông Chánh nói.

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 3.
Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 4.
Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 5.
Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 6.

Các góc trong căn nhà màu hồng rộng 58 m2 của ông Chánh

Nguyễn Kỳ Anh

Không chỉ sơn toàn bộ căn nhà của mình màu hồng, ông còn muốn nhuộm hồng cả khu phố. Bức tường đường ray chắn xe lửa cũng được ông vệ sinh sạch sẽ, trồng cây xanh trên đồ chai nhựa tái chế, tất cả đều được sơn màu hồng.

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 7.

Căn nhà màu hồng nhỏ xinh của ông Chánh từ góc nhìn đối diện

Nguyễn Kỳ Anh

Nhờ công trình này, ông được chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận tặng giấy khen hộ gia đình, tổ dân phố đạt giải ba Hội thi "Góc phố xanh - Không gian xanh" trên địa bàn Q.Phú Nhuận.

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 8.

Ông Chánh được chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận tặng giấy khen

Nguyễn Kỳ Anh

"Đường tàu không có chậu cây thì người ta máng rác lên đó, máng bọc rác lên mấy cái cọc mà chú trồng đấy, nhìn nhếch nhác lắm. Từ lúc chú làm cái này, không ai bỏ rác lên đó, cũng không ai nỡ lòng máng bao rác lên chậu nữa", ông kể.

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 9.

Bức tường rào chắn đường tàu sạch rác và bao nilong từ ngày ông làm công trình xanh này

Nguyễn Kỳ Anh

Cuộc sống của 'ông già màu hường' bắt đầu từ lúc 4 giờ kém 15 phút, ông dậy để tưới cây. Tưới hết số cây trước cửa nhà và trong nhà hết khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó ông đi cà phê với vài người bạn. Cuối tuần lại xách vợt đi chơi tennis. Ông đã duy trì sở thích chơi môn thể thao này từ ngày trẻ. Đến nay trong nhà, ông cũng có hẳn bộ sưu tập hàng chục cây vợt tennis cũ.

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 10.

Bộ sưu tập vợt tennis cũ của ông Chánh

Nguyễn Kỳ Anh

Chẳng phải đến khi cuộc đời xảy ra những biến cố, ông mới mê màu hồng. Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh được tô hồng, ông thấy cuộc đời tích cực, tươi sáng hơn.

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 11.

Ông chú màu hường sống đầy tích cực, lạc quan

Nguyễn Kỳ Anh

"Con chú bị đột quỵ nó mất. Khi con chú mất buổi chiều thì sáng hôm sau má chú mất luôn. Cô đi theo gia đình ngoài quê ở Huế, gia đình bắt đi luôn. Lúc đó khó khăn quá, chú phải làm nuôi con, lo cho gia đình nên chú không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Với cả chú vẫn còn thương vợ chú mà…", ông Chánh trải lòng.

"Người ta không thương mình thì kệ, mình vẫn thương người ta thôi chứ đâu ai cấm mình đâu".

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 12.Ông Phan Văn Chánh - chủ nhân căn nhà màu hồng
Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 13.

Ông chú U70 thích chăm sóc nhà cửa, cây cối, yêu âm nhạc, chơi thể thao thường xuyên...

Nguyễn Kỳ Anh

Khi hỏi ông về chuyện hạnh phúc riêng của bản thân, ông chỉ mỉm cười: "Chú không nghĩ chuyện đó nữa. Chú chỉ bạn bè với chơi tennis. Chú có gia đình nữa thì chú lại chia sẻ tình cảm đó cho người nửa kia của mình thì lại quên cháu mình đi. Trong khi cháu mình không có cha từ nhỏ rồi…"

Ông chú U.70 nhuộm hồng căn nhà: ‘Cuộc đời đủ buồn rồi, nhìn đời bằng con mắt màu hồng đi’- Ảnh 14.

Ông Chánh sẽ tiếp tục tô hồng căn nhà, tô hồng cuộc sống của mình và những người xung quanh

Nguyễn Kỳ Anh

Yêu đời, lạc quan, sống tích cực là trạng thái mà ông chú U.70 duy trì mỗi ngày. Dù công việc bộn bề, chỉ cần nhận được một lời động viên, ông lại thấy khỏe khoắn, có thêm động lực để giữ gìn khu phố xanh sạch đẹp. Ông chú U.70 sẽ còn tiếp tục tô hồng căn nhà, tô hồng cuộc sống theo cách riêng của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.