Những cô gái không thích ngồi một chỗ

Tấn Đạt
Tấn Đạt
08/03/2023 16:24 GMT+7

Bên cạnh nhiều khó khăn, nhưng những cô gái mê đi phượt được trải nghiệm qua nhiều tỉnh thành, khám phá vô số địa điểm đẹp mà không phải ai cũng có được...

MỘC CHÂU (3).jpg

Một số cô gái đam mê phượt

NHƯ Ý

Mình luôn tự nhủ không được bỏ cuộc

Từ năm 2015 đến nay, Nghiêm Thu Hiền (26 tuổi) hay còn gọi là Hie, sống ở Đà Lạt, đã đi hơn 30 tỉnh, thành ở Việt Nam. Theo Hiền mỗi lần cô đặt chân đến một nơi nào đó là được trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ từ vẻ đẹp thiên nhiên đến con người, ẩm thực…

nhân viên văn phòng nên cô tận dụng thời gian cuối tuần, hoặc nghỉ phép để thỏa mãn đam mê đi phượt.

"Mình không nhớ bao lần mình “trèo đèo, vượt suối” để trải nghiệm, khám phá. Đôi khi có những hành trình mình còn rong ruổi một mình ngày qua ngày”, Hiền bộc bạch.

335006357_894545751820499_2716873161718151151_n.jpg

Những cô gái dành cả tuổi thanh xuân để... đi

THU HIỀN

Chuyến đi gần đây nhất của Hiền là hành trình tự túc 10 ngày 9 đêm tại Hà Giang – Cao Bằng cùng với 3 cô bạn của mình. “Mặc dù đường khó đi nhưng nghĩ đến việc được tận hưởng những cảnh vật tuyệt đẹp của thiên nhiên, điều mới mẻ trong cuộc sống là mình luôn tự thôi thúc không được bỏ cuộc”, Hiền nói.

334899779_750023813181039_8063952530021097486_n.jpg

Chuyện gặp mưa gió là điều không tránh khỏi trong chuyến đi phượt

THU HIỀN

Rồi Hiền kể tiếp: “Ngày đầu tiên mình chạy xe máy gần 160 km đường đèo dưới trời mưa. Đôi lúc mình vừa đi vừa sợ, chỉ mong đến được nơi “ẩn nấp” sớm nhất”.

Hiền kể thêm: "Mình vẫn nhớ như in chuyến đi chơi một mình tại Hà Nam - Sa Pa. Mình phải tự lo liệu hết từ chỗ ăn, đi đứng, lái xe… Nhưng với mình đó là một thử thách trong cuộc sống giúp trưởng thành hơn".

332684372_562498162519334_350201204421487508_n.jpg

Những cô gái "chân đi"

THU HIỀN

Hiền chia sẻ con gái đi phượt cũng không quá vất vả, hãy từ từ chạy và cảm nhận. "Mệt tới đâu mình nghỉ tới đó, miễn là đừng “hết ga hết số” là được. Mỗi chuyến đi mình lại được mở mang kiến thức, khám phá nhiều thứ, cảm thấy yêu đời hơn. Thú thật, đến giờ mình vẫn không quên hình ảnh tại Hà Giang với những sắc hoa hòa quyện cùng với đó là khung cảnh của núi non vô cùng đẹp mắt...", Hiền tâm sự.

“Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mình chúc phái nữ luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và luôn yêu thương bản thân mình. Chúng ta chỉ có một cuộc đời, dù bạn là nam hay nữ nếu đã đam mê phượt thì hãy cứ tự tin, mạnh dạn xách balo lên và đi thôi”, cô gái 26 tuổi gửi gắm.

332372982_941774817255970_9071978031676517879_n.jpg

Các cô gái tận hưởng thành quả sau chặng đường dài

THU HIỀN

22 tuổi mới “biết đi”

Đó là trường hợp của chị Đỗ Thị Như Ý (31 tuổi), ngụ huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng giống như bao người, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Ý học đại học, ra trường và đi làm… Tuy nhiên, khi đến năm 22 tuổi, chị Ý quyết định thay đổi kế hoạch của cuộc đời mình.

MỘC CHÂU (9).jpg

Chị Ý rong ruổi khắp mọi nơi ở tuổi 22

“Tôi dừng lại công việc và dùng máy ảnh cũ đã từng gắn bó với mình thời sinh viên để rong ruổi khắp nẻo đường, ghi lại những bức hình từ đời thường của bà con đến cảnh đẹp của đất trời trong mọi hành trình. Tôi luôn muốn biết cuộc sống ở những vùng đất khác có gì, muốn đạt được những xúc cảm của các anh, chị đã và đang làm du lịch, đam mê phượt có được", chị Ý cho hay.

ĐL (1).jpg

Chị Ý hiện làm nghề chụp ảnh tự do

NVCC

10 năm qua, cô gái 31 tuổi này đã khám phá được 15 tỉnh thành như: TP.HCM, Ninh Thuận, Đà Lạt, Hà Giang, Sa Pa, Mộc Châu, Quảng Ninh, Hà Nội và chụp không biết bao nhiêu tấm hình. Đặc biệt, bộ ảnh "người mẹ khờ chăm con gái khiến ai cũng rưng rưng" do chị Như Ý là tác giả cũng được mọi người chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hiện tại chị Ý là thợ chụp ảnh tự do. Việc đến một vùng đất mới, khám phá những điều bình yên ở nơi đó là một khao khát của chị.

"Đến Đà Lạt, tôi đã dậy thật sớm, ngồi uống cà phê, ngắm nhìn đời sống thường nhật của bà con. Hay chuyến đi Mộc Châu vừa rồi, tôi đến nhiều bản làng để chụp ảnh các em nhỏ vùng cao. Rồi trên đường vào Hang Táu, tôi tự lái xe máy đi nhưng trên hành trình tôi bị té. May mắn là có người dân địa phương đến giúp đỡ, chở vào bản", chị Ý kể lại.

DSCF5663.jpg

Chị Như Ý thích khám phá nhiều nơi

NVCC

Theo chị Ý phụ nữ hay nam giới làm bất kỳ việc gì thì cũng có những khó khăn nhất định, đi phượt cũng vậy.

"Nếu đi phượt là đam mê, mơ ước thì những khó khăn chỉ là sự trải nghiệm, kỷ niệm trên hành trình của bạn. Thời gian đầu, những chuyến đi là cơ hội để tôi khám phá những miền đất mới, tìm lại năng lượng sau những ngày làm việc vất vả. Nhưng càng đi nhiều tôi lại thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn", Chị Ý bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.