Nhân chứng kể cảnh 'sợ muốn chết' trong máy bay bùng cháy ở Nhật Bản

Nhân chứng kể cảnh 'sợ muốn chết' trong máy bay bùng cháy ở Nhật Bản

Thế Vinh
Thế Vinh
03/01/2024 19:37 GMT+7

Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra vụ va chạm giữa một máy bay chở khách và một máy bay nhỏ hơn ở sân bay Tokyo, để tìm hiểu khả năng liên quan đến sơ suất chuyên môn. Ít nhất 5 người trên máy bay nhỏ đã thiệt mạng, nhưng hàng trăm hành khách cũng đã kịp thoát khỏi chiếc máy bay lớn đang bùng cháy.

Chính quyền Nhật Bản hôm 3.1 đã bắt đầu kiểm tra khung thân cháy rụi tại sân bay Tokyo để tìm manh mối về nguyên nhân một chiếc máy bay phản lực va chạm với một máy bay cứu hộ nhỏ vào tối trước đó, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Truyền thông địa phương cho hay cảnh sát đang điều tra xem có thể có sơ suất chuyên môn hay không.

Tất cả 379 người - gồm hành khách và phi hành đoàn - đã thoát chết thần kỳ từ chiếc Airbus A350 của hãng bay Nhật Bản Japan Airlines. Chiếc máy bay này đang hạ cánh xuống sân bay Haneda tối 2.1 thì va chạm với một máy bay của Tuần duyên Nhật Bản và bốc cháy.

Chỉ có một người sống sót trong số 8 thành viên tổ lái chiếc máy bay Bombardier Dash 8 của Tuần duyên Nhật. Máy bay này khi đó đang thi hành nhiệm vụ chuyển hàng cứu trợ đến miền tây Nhật Bản sau trận động đất chết người hôm 2.1.

Một quan chức của Ủy ban Giao thông An toàn Nhật Bản nói với các phóng viên hôm 3.1 rằng các nhà điều tra đã thu hồi được hộp đen của máy bay Tuần duyên, nhưng không chắc chắn có thể trích xuất dữ liệu từ đây.

Các nguồn tin cho biết cơ quan quản lý Nhật Bản đang tiến hành điều tra với các cơ quan của Pháp và Anh, nơi chế tạo chiếc A350 và động cơ Rolls-Royce cho máy bay này.

Airbus cho biết đang gửi các cố vấn kỹ thuật để hỗ trợ cuộc điều tra.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết họ đã thành lập một đơn vị đặc biệt tại sân bay để điều tra vụ việc.

Trong một tuyên bố hôm 2.1, Japan Airlines cho biết máy bay của hãng đã nhận và lặp lại lệnh hạ cánh từ cơ quan kiểm soát không lưu trước khi tiếp cận và hạ xuống đường băng.

Theo hồ sơ kiểm soát không lưu, chiếc máy bay phản lực chở khách đã được phép hạ cánh chỉ vài phút trước khi nhà chức trách cho biết vụ va chạm xảy ra.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 3.1, hành khách Aruto Iwama trên chuyến bay kể lại cảm giác kinh hoàng trong vụ tai nạn và cho biết anh đã "sợ muốn chết".

“Khi hạ cánh, tôi cảm thấy rung lắc mạnh, nhìn ra cửa sổ thì thấy có tia lửa bay ra, bốc cháy. Khi máy bay dừng lại, chưa đầy 1 phút, cabin đã bốc khói mù mịt. Sau đó, tiếp viên dẫn chúng tôi đi ra ngoài và chúng tôi đã thoát ra bằng đường trượt."

Anh Iwama ca ngợi các tiếp viên hàng không đã kiểm soát được tình hình. Anh cho biết mặc dù có một số tiếng la hét nhưng mọi người nhìn chung vẫn bình tĩnh và chờ hướng dẫn rời khỏi máy bay.

Toàn bộ hành khách trên máy bay Japan Airlines thoát khỏi đám cháy

Anh nói: “Tôi nghĩ đó là nguyên nhân chúng tôi có thể thoát thân an toàn”.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến Airbus A350, máy bay phản lực đường dài hai động cơ hàng đầu châu Âu, kể từ khi được đưa vào sử dụng vào năm 2015.

Tai nạn xảy ra sau khi Tổ chức An toàn bay, có trụ sở tại Mỹ, vào tháng trước đưa ra cảnh báo về nguy cơ va chạm trên đường băng.

Tổ chức này đã kêu gọi có hành động toàn cầu để ngăn chặn sự gia tăng các vụ việc như vậy, khi bầu trời ngày càng trở nên đông đúc hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.