Người trẻ dâng hương, thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc

Bá Cường
Bá Cường
27/07/2023 00:31 GMT+7

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên cùng các cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (H.Bố Trạch) để thắp những nén hương, thắp nến tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ.

Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (H.Bố Trạch, Quảng Bình), các cán bộ, nhân dân cùng hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên đã tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hơn 1.500 đoàn viên thanh niên dâng hương, thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc - Ảnh 2.

Ông Vũ Đại Thắng (bên trái) Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và ông Trần Thắng (phải) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc

BÁ CƯỜNG

Để chuẩn bị cho buổi lễ được chu đáo, nghiêm trang nhất, chị Lê Thị Linh (đoàn viên H.Bố Trạch) cùng nhiều đoàn viên, thanh niên đã có mặt từ rất sớm để dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị hương, hoa, nến cho buổi lễ. 

"Năm nào đến dịp 27.7, các đoàn viên, thanh niên chúng tôi lại tập trung về Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc để dọn dẹp, chuẩn bị cho buổi lễ dâng hương được diễn ra chu đáo, nghiêm trang. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa để đoàn viên, thanh niên có thể tri ân, tưởng nhớ đến công lao của các liệt sĩ", chị Linh chia sẻ.

Hơn 1.500 đoàn viên thanh niên dâng hương, thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc - Ảnh 4.

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình dâng hương tại buổi lễ

BÁ CƯỜNG

Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc là một trong 85 nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình. Hàng năm, đến ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cán bộ, nhân dân... tập trung về nghĩa trang để tưởng nhớ, dâng hương, thắp nến. 

Hơn 1.500 đoàn viên thanh niên dâng hương, thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Ngọ (bên trái) vượt hàng trăm cây số từ TP.Đà Nẵng ra Quảng Bình để viếng thăm người chị cả đã nằm lại ở chiến trường Nam Lào

BÁ CƯỜNG

"Tôi ở TP.Đà Nẵng, năm nào cũng ra đây để ở cạnh người chị liệt sĩ đã hy sinh ở chiến trường Nam Lào. Nhà có 7 chị em, chị đã mất, 6 người còn lại đều ở xa, chúng tôi quyết định để chị nằm lại đây tiện cho việc hương khói, ai có dịp đi ngang cũng có thể ghé vào thăm chị", bà Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, TP.Đà Nẵng) chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.