Ngày Quốc khánh 2.9: Hòa bình và khát khao phát triển đất nước

02/09/2022 08:48 GMT+7

Sinh ra, lớn lên và phát triển trong thời bình, người trẻ càng thêm trân quý hơn Ngày Quốc khánh. Từ những cơ hội được trao, người trẻ càng khát khao cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của đất nước.

Người trẻ Việt Nam rất trân quý Ngày Quốc khánh. Trong ảnh là hoạt động “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - một phong trào lớn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam bồi đắp lòng yêu nước cho người trẻ

Lê Thanh

Ra sức học tập và phát triển bản thân

Là một người trẻ, bản thân tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được sống trong thời kỳ đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình. Tình hình chiến sự Nga - Ukraine gần đây giúp tôi thêm trân trọng cuộc sống hiện tại đang có, từ đó mang theo lòng biết ơn các anh hùng dân tộc, những người mang lại độc lập, hòa bình cho Tổ quốc.

Giới trẻ ngày nay nhận được sự hòa bình mà ông cha ta đã dày công mang lại. Do đó, không có sự đền đáp công ơn nào bằng sự ra sức học tập, cố gắng phát huy giá trị bản thân, sáng tạo trong khoa học, kỹ thuật.

Với góc độ là một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ không ngừng cố gắng học tập và làm việc để góp sức nhỏ của bản thân vào công cuộc phát triển đất nước; sẽ vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành công việc được giao, trong quá trình làm việc không ngừng học hỏi nghiệp vụ, đúc kết thêm kinh nghiệm để phát triển bản thân ở một vị trí cao hơn.

Bên cạnh đó, tôi sẽ tiếp tục theo học các khóa kỹ năng mềm để hoàn thiện mình. Bản thân tôi tự nhủ rằng, một cá thể phải tốt thì doanh nghiệp mới đi lên, nhiều doanh nghiệp cùng đi lên thì đất nước mới phát triển.

Phạm Thị Phương Mai (Cựu sinh viên Trường ĐH Sài Gòn)

Khát khao cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước

Là một người trẻ khởi nghiệp, tôi càng thấy biết ơn hơn khi đất nước trong thời bình đã có nhiều chính sách rất tốt khuyến khích khởi nghiệp phát triển. Khát vọng của các bạn trẻ khi ứng dụng các tư duy đổi mới sáng tạo cùng với những mô hình kinh doanh mới và ứng dụng công nghệ mới vào kinh doanh chính là khát khao cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Những năm qua, tôi cùng các cộng sự đã vượt qua những khó khăn và tiếp cận được những đối tác ở nước ngoài để bắt đầu hành trình xuất khẩu sản phẩm khởi nghiệp của mình. Là một trong những doanh nghiệp thực phẩm tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên - Huế đáp ứng các tiêu chí và được FDA Mỹ thông qua; sản phẩm của chúng tôi đã xuất khẩu chính ngạch đến các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hà Lan, Thụy Điển, Pháp, Anh… và bán trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như Amazon, Ebay...

Sự nỗ lực của tôi và của rất nhiều những bạn trẻ khởi nghiệp hiện nay đều mong muốn sẽ đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Và chính sự sáng tạo, sự quyết tâm mãnh liệt của các bạn trẻ sẽ góp phần giúp đất nước sánh vai với các nước trên thế giới.

Lê Thị Kim Hằng (Sáng lập thương hiệu YesHue - gia vị bún bò chuẩn Huế)

Còn sống là còn cống hiến hết mình cho xã hội

Ngày Quốc khánh tôi nghĩ về hòa bình. Hòa bình với tôi ngày hôm nay, đó chính là đất nước vượt qua những ngày tháng bão lửa tuy không có tiếng súng, nhưng lại có nhiều người chết, giặc Covid-19 đã cướp đi không biết bao sinh mạng đồng bào Việt Nam trong 2 năm qua. Hòa bình là không còn đại dịch, không còn người chết vì Covid-19, không còn chiến sĩ áo trắng nào phải kiệt sức hay ngã xuống hy sinh.

Là nhân chứng trong “trận chiến” vừa qua, hơn lúc nào hết, giờ đây tôi càng thấu hiểu hai chữ “hòa bình” thiêng liêng đến nhường nào. Tôi luôn thầm cảm ơn những đồng nghiệp, đồng đội đã cùng tôi sát cánh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Giờ đây, tôi được quay lại làm công tác chuyên môn với một tâm thế mới: vững chắc về niềm tin yêu nghề nghiệp, vững tin vào đôi tay khối óc của chính mình. Vậy là những cuộc phẫu thuật, những đêm trực cấp cứu, những giờ vùi đầu làm nghiên cứu khoa học, những buổi hướng dẫn các em bác sĩ trẻ mới ra trường định hướng chuyên khoa… dường như chúng tôi luôn cháy hết sức mình với nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ không bao giờ quên những quãng ngày đã qua, đó sẽ là động lực cho tôi tiếp tục dấn bước.

Giờ đây, chúng tôi hiểu rằng, hết đại dịch này rồi sẽ đến thảm họa khác, vậy nên còn sống là còn cống hiến cho xã hội. Ai đang ở lĩnh vực nào thì góp trí góp sức hết mình trong lĩnh vực đó. Như hôm nay tôi đang ca trực, chúng tôi đang thức cho những giấc ngủ bình yên trên đất nước này.

Bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh (Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2021)

Động lực để xây dựng mẫu hình thanh niên thời đại mới

Nhìn nhận những hình ảnh thực tế của chiến sự Nga - Ukraine đang diễn ra, những khoảnh khắc ghi nhận lại sự mất mát và chia cách, cá nhân tôi bỗng nhiên hoài nghĩ lại những bức ảnh trắng đen được chụp lại ngay trên quê hương ta ngày trước. Đó là nỗi sợ chiến tranh.

Nhìn lại bản thân mình với những gì thường nhật nhất: áo quần, dụng cụ học tập, gia đình bạn bè… tôi cảm thấy tri ân và biết ơn hơn bao giờ hết. Nhưng trong tất cả những cảm xúc nội tại nơi mình, lòng tự hào là yếu tố mãnh liệt nhất. Tôi tự hào với nỗ lực của thế hệ cha anh, tự hào khi Việt Nam ta đã vực dậy hùng cường từ chiến tranh.

Giờ đây, trong không khí hân hoan kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh, lòng tự hào ấy càng thể hiện mãnh liệt hơn. Và điều quan trọng hơn là nhìn nhận về vai trò bản thân mỗi người trẻ, củng cố đồng thời tình yêu nước, năng lực chuyên môn và kỹ năng xã hội để từng bước hoàn thiện mình, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, kế thừa ý chí và xương máu của cha anh. Dưới sự lãnh đạo vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân tôi và có lẽ rất nhiều cá nhân người trẻ khác, có đầy đủ những cơ hội thuận lợi để theo đuổi xây dựng mẫu hình thanh niên thời đại mới, với “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”. Với tôi, tình yêu là hành động. Tình yêu nước và sự tự hào chỉ có ý nghĩa khi người trẻ hành động, khẳng định những giá trị của sự cống hiến trong thực tiễn đời sống.

Võ Lập Phúc (Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.