Nga nói tình báo Ukraine tổ chức ám sát nhà văn nổi tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự

Nga nói tình báo Ukraine tổ chức ám sát nhà văn nổi tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự

La Vi
La Vi
07/05/2023 19:06 GMT+7

Một nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của Nga đã bị thương nặng trong một vụ đánh bom xe vào hôm 6.5.

Tài xế của ông đã thiệt mạng sau vụ việc. Đây là cuộc tấn công thứ ba nhằm vào các nhân vật tích cực ủng hộ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Chính phủ Nga đã ngay lập tức quy trách nhiệm cho Ukraine và phương Tây về vụ việc.

Ủy ban điều tra nhà nước cho biết chiếc xe của ông Zakhar Prilepin đã bị nổ tung ở một ngôi làng cách Moscow khoảng 400 km về phía đông.

Ông Prilepin là một tiểu thuyết gia có lượng người theo dõi lớn, và luôn công khai ủng hộ các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Bị đánh bom xe, một nhà văn Nga bị thương  - Ảnh 1.

Chiếc xe bị hư hại nặng nề sau vụ đánh bom xe ở một ngôi làng ở vùng Nizhny Novgorod, Nga hôm 6.5

REUTERS

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết một nghi phạm đã bị bắt và vụ việc đang được coi là hành động khủng bố.

Theo đài RT của Nga, nghi phạm là Alexander Permyakov, một người gốc Ukraine, 29 tuổi, đã bị bắt khi tìm cách trốn khỏi hiện trường vụ nổ.

Nghi phạm Permyakov thừa nhận tìm cách ám sát ông Prilepin. Người này nói đã được tình báo Ukraine tuyển mộ từ năm 2018. Trong một video thẩm vấn phát trên truyền hình, nghi phạm nói đã chôn 2 quả mìn chống tăng bên đường, chờ xe của ông Prilepin đến rồi điểm hỏa từ xa.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó quy trách nhiệm vụ đánh bom cho Ukraine và các đồng minh phương Tây mà chủ yếu là Mỹ.

Kyiv đã bác bỏ tuyên bố của Nga quy trách nhiệm cho Ukraine về cái chết của hai mục tiêu bị đánh bom trước đó gồm blogger quân sự Vladlen Tatarsky và Darya Dugina, con gái của một nhà tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.

Nạn nhân Prilepin vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.