Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn

29/02/2024 18:40 GMT+7

Vã mồ hôi di chuyển giữa cái nắng nóng hầm hập ở TP.HCM từ giữa trưa đến chiều nhiều người 'thở phào', cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi đi ngang những con đường rợp bóng cây. Đó là những con đường nào?

Theo ghi nhận của Thanh Niên những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 này, nắng nóng bất thường ở TP.HCM khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, vã mồ hôi khi ra đường.

Nhiều người hạn chế ra ngoài vào giờ trưa, khi ra ngoài cũng trang bị kính râm, áo chống nắng, khẩu trang kín mít, có người còn mang theo nước để tránh mất nhiệt.

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 1.

Hàng cây xanh cổ thụ trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) tỏa bóng giữa những ngày TP.HCM nắng nóng gay gắt suốt nhiều tuần liên tục

CAO AN BIÊN

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 2.

Dừng đèn đỏ giữa trời nắng chang chang, nhiều người "vã mồ hôi", khó chịu

CAO AN BIÊN

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 3.
Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 4.
Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 5.

Bóng cây là nơi trú nắng lý tưởng của nhiều người

CAO AN BIÊN

Bóng râm cây xanh, dạ cầu, bóng mát của các tòa nhà... là nơi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, tránh nắng nếu bắt buộc phải có việc ra ngoài. Nhiều con đường ở TP.HCM Hoàng Sa, Trường Sa (Q.Bình Thạnh), Ngô Gia Tự, 3 Tháng 2, Nguyễn Tri Phương (Q.10)... nơi có những hàng cây xanh rợp bóng mát đều khiến nhiều người thấy dễ chịu, nhẹ nhõm hẳn khi di chuyển qua đây.

Bán nước mía trên đường Hoàng Sa, bà Bảy cho biết những ngày nắng nóng, khách đắt hàng hơn hẳn. Bà cho biết chủ yếu khách mua vào buổi trưa và chiều, khi nhiệt độ tăng cao.

“Tôi bán 12.000/ly nước mía, có bán thêm nước giải khát khác. Mùa này ra đường mệt lắm, nắng kinh khủng. Có người mua thì ra bờ kè bên kia nghỉ ngơi dưới mấy cây xanh rồi uống luôn. Cũng may có mấy hàng cây này chứ không chắc nắng nhức đầu, chịu không nổi. Mình bán gần chỗ cây cối, dọc kênh nên cũng đỡ", bà cho biết.

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 6.

Đường 3 Tháng 2 (Q.10) xanh mát giữa những hàng cây giữa tiết trời nắng nóng

CAO AN BIÊN

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 7.

Hàng cây xanh dọc đường Hoàng Sa cũng là nơi tránh nóng lý tưởng của nhiều người

CAO AN BIÊN

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 8.

Tuyến đường Trường Sa, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Bình Thạnh) cũng rợp bóng cây xanh khiến nhiều người và xe qua đây cảm nhận được không khí mát mẻ

CAO AN BIÊN

Dù chỉ bán trước nhà nhưng bà chủ luống tuổi cũng cho biết mình chuẩn bị đầy đủ áo chống nắng, khẩu trang để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cũng khiến cho việc buôn bán của bà đắt khách hơn nên bà chủ cũng “tranh thủ".

Chị Phan Thị Thanh Thảo (25 tuổi), là nhân viên văn phòng ở Q.1 cho biết mỗi ngày mình di chuyển hơn 20 km từ TP.Thủ Đức đến công ty. Vì trời nắng nóng, chị hạn chế ra đường vào buổi trưa.

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 9.

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 10.

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 11.

Hàng cây xanh dọc đường Điện Biên Phủ (Q.1) cũng khiến nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi đi qua đây

CAO AN BIÊN

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 12.

Nắng hầm hập ở TP.HCM, mong ước những con đường rợp cây xanh như vậy để dịu mát hơn- Ảnh 13.

Cây xanh được chăm sóc mỗi ngày

CAO AN BIÊN

“Tuần rồi mình có hẹn với bạn ăn trưa, nhưng ở hơi xa một chút tận bên Q.10. Chạy ra đường giờ trưa như cực hình. Mình đeo kính, khẩu trang, váy chống nắng rồi mà vẫn thấy mệt. May mắn có di chuyển qua nhiều con đường có mấy gốc cây cổ thụ, thấy dễ chịu hơn. Mong đường nào cũng nhiều cây như vậy thì cũng bớt ám ảnh cảnh nắng nóng", chị nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.