Một CSGT suýt bị bão lùa đi khi làm nhiệm vụ

01/10/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Người chiến sĩ CSGT đứng giữa tim đường, nhiều lúc phải gập cả người vì mưa bão quất vào, nhưng anh vẫn không rời vị trí.

(TNO) Siêu bão số 10 đi qua để lại bao cảnh hoang tàn, đổ nát. Nhưng bật lên sau những cảnh tượng kinh hoàng ấy, trong chốn bão giông, chúng tôi vẫn nhìn thấy những hình ảnh ấm lòng...

Ấn tượng bão số 10: Người CSGT suýt bị bão lùa đi
Thượng sĩ Trương Quốc Hưng điều hòa giao thông giữa đất trời mờ mịt, giữa cơn bão số 10 ở Lăng Cô, sáng 30.9 - Ảnh: Đình Toàn

Thị trấn Lăng Cô (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) xinh xắn gánh bão số 10 từ sớm.

9 giờ ngày 30.9, khi mà giữa đất trời Lăng Cô toàn nghe tiếng gió gào, cây đổ, trời mờ mịt, chúng tôi cảm động bắt gặp hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn cố gắng trụ lại trên đường để điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Anh đứng giữa tim đường, nhiều lúc gập cả người lại để tránh mưa bão quất vào người, nhưng vẫn không rời vị trí.

Phía trước và sau anh, cây vẫn đang đổ. Đồng nghiệp của anh cùng với các lực lượng khác đang nhanh chóng giải phóng cây cối nằm chắn ngang đường. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau chờ qua đoạn đường bị tắc, cây cối có thể ngã đè lên xe bất cứ lúc nào…

Ấn tượng mãi về hình ảnh ấy, khi bão số 10 đã tan, chúng tôi quyết đi tìm người chiến sĩ đã khiến chúng tôi cảm thấy mình vững vàng hơn trong cơn bão lớn.

Người chiến sĩ ấy tên là Trương Quốc Hưng, thượng sĩ thuộc Đội CSGT Công an H.Phú Lộc.

Mãi đến sáng nay 1.10, sau nhiều cuộc điện thoại Hưng mới cầm máy: “Xin lỗi, tối qua về người lã đi nên ngủ thiếp lúc nào không biết”.

Tổ của anh Hưng có 3 người, nhận nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông từ trung tâm huyện đến đỉnh đèo Hải Vân; phối hợp với các lực lượng ứng phó giảm thiệt hại do mưa bão.

“Tôi vào ngành từ năm 2009, nhưng đây là lần đầu làm nhiệm vụ trong cơn bão mạnh. Hôm qua đứng trên đường tôi cũng suýt mấy lần bị bão lùa đi. Nhưng để các phương tiện đi qua không bị cây ngã đè gây tai nạn nên mình phải cố trụ trên đường để hoàn thành nhiệm vụ. Trong mưa bão, mỗi người làm mỗi việc, dù nhỏ cũng sẽ giảm được thiệt hại thôi”, Hưng tâm sự.

Còn thượng úy Lê Quang Lực, người cùng đơn vị với Hưng, cho biết thêm: “Hưng là thế, hồi vào đơn vị đến giờ khi nào cũng xông xáo và nhiệt huyết. Hôm qua mình với Đội trưởng Đội CSGT huyện Huỳnh Nguyên mang máy đi cưa cây và giải phóng cây cối trên đường thì Hưng làm nhiệm vụ điều hòa giao thông. Ai cũng bị ướt và lạnh, nhưng Hưng thì luôn miệng cười nói không sao… để giao thông trên đường không bị đình trệ vì bão”.

Đình Toàn

>> Chạy đua với bão số 10 hung tợn
>> Sức mạnh hủy diệt bão số 10 tương đương bão Xangsane
>> Bão số 10: 2 người bị thương, hàng trăm nhà tốc mái ở TT-Huế
>> Bão số 10: Đã có 12 người bị thương
>> Bão số 10: Cột tín hiệu gãy đè chết 2 cán bộ trực sóng
>> Bão số 10: Hàng chục ngàn căn nhà bị tốc mái, sập đổ
>> Bão số 10 di chuyển đến biên giới Việt - Lào
>> Bão số 10: Cứu sống 10 ngư dân gặp nạn trên phá Tam Giang
>> Bão số 10: Quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị tắc nghẽn nghiêm trọng
>> Bão số 10: Bờ biển Đà Nẵng bị xâm thực dữ dội
>> Bão số 10: Sóng dữ dội tàn phá bờ biển Hội An
>> Ghi nhanh: Bão số 10 đang đến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.