May mà cứu kịp

14/09/2013 03:20 GMT+7

Trưa 12.9, ông Nguyễn Văn Tám ở thôn Trang Điền, xã Đại Cường, H.Đại Lộc (Quảng Nam) phát hiện anh N.T.S (30 tuổi, trú xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc) sùi bọt mép nằm bất động bên chai thuốc trừ sâu cạnh nhà. Ông Tám cùng Công an xã Đại Cường đưa anh S. đi súc ruột và đã giữ được tính mạng.

Nguyên do trưa cùng ngày, anh S. qua xã Đại Cường giải quyết mâu thuẫn tình cảm với một người con gái nhưng bất thành nên hành động dại dột.

Nguyễn Tú

>> Kết luận ban đầu vụ chôn lấp thuốc trừ sâu tại Thanh Hóa
>> Thảo dược Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu
>> Bỏ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà hàng xóm, lãnh 6 năm tù
>> Nỗi lo thuốc trừ sâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.