Lân sư “đại náo” đất cảng

06/09/2014 06:55 GMT+7

Phong trào chơi kỳ lân, sư tử gần đây bỗng nhiên phát triển khá mạnh ở Hải Phòng với nhiều đội lân, sư được người dân, nhất là các thanh thiếu niên tự tổ chức, cả ở nội lẫn ngoại thành.

Đặc biệt, vào dịp Trung thu, các khu vực có không gian rộng như đường Lê Hồng Phong hay Nhà hát TP, mỗi buổi tối luôn có hàng chục đội lân, sư cùng khoe tài. Áo quần đủ màu, trống chiêng ầm ĩ, kéo theo xích lô, xe đẩy, thậm chí cả ô tô, các đội lân, sư này làm huyên náo, thậm chí gây mất trật tự các tuyến phố, nhưng cũng chính nhờ thế mà TP cảng vốn không nhiều các sinh hoạt văn hóa, lại có một không khí hội hè đáng yêu.

Đây là những bức ảnh được chụp tuần qua ở quảng trường Nhà hát TP.Hải Phòng, nơi có khoảng 10 đội lân, sư từ các huyện An Dương, Thủy Nguyên, Q.Hải An… đến trình diễn và thu hút hàng nghìn lượt người đến xem, cổ vũ, thậm chí cho tiền… mỗi đêm.

 
Rộng, có đèn chiếu sáng, quảng trường Nhà hát TP là nơi tập trung đông nhất các đội lân, sư

 
Khoảng 3.000 người đứng xem lân, sư đêm 4.9

 
Một nữ “bầu sô” đang chỉ đạo các “diễn viên”

 
Một đầu lân đẹp có giá vài triệu đồng

 
Xin tiền để “bù lỗ”, dù chẳng được bao nhiêu

 
Đội lân, sư xã Hoàng Động, H.Thủy Nguyên biểu diễn phun lửa bằng dầu hỏa ngậm trong miệng

 
Thưởng tiền bằng cách đút vào miệng kỳ lân

 
“Fan hâm mộ” chụp ảnh với lân, sư khi tan cuộc

Lê Duy
(Thực hiện)

>> Vui trung thu cùng học sinh nghèo
>> Đẳng cấp của bánh trung thu truyền thống
>> Phong phú hoạt động đêm Trung thu ở Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.