Gửi gắm ước mong

30/04/2023 06:22 GMT+7

30 tháng 4 này ghi thêm một mốc thời gian nữa cho hành trình phát triển TP.HCM sau ngày thống nhất đất nước. Ước mơ về một thành phố đáng sống, về một thành phố xinh đẹp toàn diện chắc chắn là điều mong đợi trong tâm khảm người dân.

Đó là một mong đợi lớn, đòi hỏi chính quyền và người dân thành phố phải dấn thân, nỗ lực liên tục để đóng góp vào sự phát triển của thành phố từng được mệnh danh "hòn ngọc Viễn Đông". Cái chí và cái trí của chính quyền kết hợp với cái tâm và cái sức của người dân sẽ là công thức quan trọng nhất để kiến tạo thành công cho sự nghiệp phát triển thành phố lớn nhất nước, cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất nước.

Với quy mô của một đại đô thị như TP.HCM, thì việc đầu tư tập trung cho những hạng mục công trình hoành tráng có tính biểu tượng và thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố rõ ràng là chuyện đáng làm. Những tòa nhà cao tầng, cầu, đường vành đai, nhà hát, tàu điện… rất cần. Nhưng TP.HCM còn cần thêm những hạng mục nho nhỏ khác góp phần làm đẹp thành phố, nói chính xác hơn là góp phần làm đẹp toàn diện cho thành phố. Như chuyện một chủ tịch xã ở H.Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức "xóa sổ" con đường ô nhiễm rác ở xã mình, vận động người dân trồng hoa hai bên đường để cải tạo cảnh quan, hay như Q.Phú Nhuận trồng hoa dọc tuyến đường sắt đi qua… làm mọi người nghĩ đến những mong đợi nho nhỏ tương tự.

Đó là tại sao mỗi cây cầu ở thành phố không thể đẹp hơn nhờ đóng góp của giới kiến trúc sư về thiết kế trang trí, nhờ tâm ý của các nhà quản lý và nhờ nguồn lực đóng góp của người dân. Đó là tại sao các khu vực gầm cầu không thể là một điểm nhấn về cây xanh, không thể là một vườn hoa nho nhỏ mà không nhất thiết cứ phải trông đợi vào đầu tư trọng điểm. Đó là tại sao không có nhiều đường hoa tự nhiên trong lòng thành phố do người dân chung sức gầy dựng, chăm sóc mà không nhất thiết phải trông ngóng vào thiết kế đường hoa ở trung tâm thành phố mỗi dịp lễ tết.

Phát triển cộng đồng là quá trình tăng cường sức mạnh và khả năng tự quản của một cộng đồng, thông qua các hoạt động hỗ trợ và khuyến khích những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Chúng ta cần nhiều điều đẹp đẽ hơn cho cộng đồng người dân thành phố nhờ cách nghĩ, cách tiếp cận năng lực cộng đồng như vị chủ tịch xã ở huyện Bình Chánh đã làm.

Chúng ta cần phố hoa, đường hoa nhiều hơn trên địa bàn thành phố, không chỉ tập trung ở một vài địa bàn biểu tượng. Chúng ta cần nhiều hơn những địa chỉ xinh đẹp mà các bạn trẻ có thể ghé thăm, chụp hình check in. Chúng ta cần đem đến cho người dân thành phố một hệ sinh thái của những giá trị đáng sống thật sự xung quanh họ với công viên, cây xanh… mà không cần phải vào trung tâm.

Và khi một vị chủ tịch xã có thể nghĩ được, làm được điều tương tự thì chắc chắn nhiều vị chủ tịch xã, chủ tịch phường khác cũng có thể làm được. Xã phường nghĩ được, làm được như thế thì quận huyện chắc chắn cũng sẽ làm được. Mong ước về một không gian đô thị xinh đẹp toàn diện, một hệ sinh thái những giá trị đáng sống, đáng thưởng thức của người dân nên sớm trở thành kế hoạch để hiện thực hóa trong hành trình phát triển TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.