Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con

Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con

08/02/2024 08:03 GMT+7

20 năm mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu gõ, vợ chồng ông Hán Ngọc Bấu, quê tỉnh Phú Thọ chỉ mong ước tết này sẽ được về quê, quây quần cùng gia đình sau 4 năm chưa trở về quê nhà.

Đã 20 năm trôi qua, xe hủ tiếu gõ của ông Hán Ngọc Bấu và bà Nguyễn Thị Thảo đã trở nên thân thuộc với nhiều người.

Cứ đều đặn từ 14 giờ chiều cho đến 2 giờ sáng hôm sau, cặp vợ chồng quê Phú Thọ đến nơi góc chợ Cầu Cống (ở quận 4, TP.HCM) bán hủ tiếu gõ.

Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con- Ảnh 1.

Xe hủ tiếu gõ của ông Hán Ngọc Bấu và bà Nguyễn Thị Thảo nằm ngay góc chợ Cầu Cống (ở quận 4, TP.HCM).

SẦM ÁNH

Cặp vợ chồng bán hủ tiếu gõ, nuôi con học đại học: ‘Mong tết được gần con’

Hơn 20 năm trước, cả hai vợ chồng ông Bấu để lại hai người tuổi lên 2, lên 4 cho ông bà chăm lo ở quê. Chọn TP.HCM là nơi buôn gánh, bán bưng, cả hai vợ chồng mong kiếm được chút tiền lo cho gia đình. Cứ thế, mỗi năm trôi qua, số tiền gửi về quê nhà cũng đủ nuôi nấng hai người con lớn khôn, học đại học.

Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con- Ảnh 2.

Ông Bấu đi giao hủ tiếu bằng xe đạp.

SẦM ÁNH

Đã 4 năm trôi qua, bà Thảo và ông Bấu chưa một lần về quê vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, cả hai vợ chồng đều hy vọng sẽ tích góp đủ tiền về, thế nhưng, càng gần những ngày cuối năm, đoạn đường về quê lại càng xa dần. Khi cả năm làm nhưng chưa dư dả là bao, "cân đo đong đếm" tiền vé về xa tầm với.

Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con- Ảnh 3.

Bốn năm trôi qua, cả hai vợ chồng chưa một lần về quê ăn tết.

SẦM ÁNH

Giờ đây, cũng còn rất ít ai bán hủ tiếu gõ như vợ chồng ông Bấu. Một người đứng bán, một người gõ leng keng khắp ngõ ngách, con hẻm và bưng những tô hủ tiếu trên mâm, chạy xe đạp, giao tận tay thực khách.

Nhờ vậy, mà hai vợ chồng nuôi được con cái ăn học đàng hoàng. Mỗi ngày, đều đặn, ông Bấu bán được 100 tô hủ tiếu, giá từ 20.000 – 25.000 đồng/tô.

Mong ước lúc này của đôi vợ chồng, có lẽ là có tiền về quê ăn tết, nhanh bán được nhiều hủ tiếu để mua xe máy cho con cái.

Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con- Ảnh 4.

Tiếng leng keng vang lên mỗi khi ông Bấu dạo xe đạp vòng quanh các con hẻm, tìm thực khách.

SẦM ÁNH

Gặp gỡ cuối năm: Chuỗi video gặp gỡ loạt nhân vật, câu chuyện trong những ngày cuối năm để chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề từ những tình cảm chân thành, gửi gắm niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn trong năm mới.

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.