Dải Gaza: Người chết được chôn tạm trên đường phố, người sống tìm cách di tản

Dải Gaza: Người chết được chôn tạm trên đường phố, người sống tìm cách di tản

14/10/2023 08:25 GMT+7

Các cuộc không kích của Israel đã khiến việc tiếp cận các nghĩa trang lớn ở Gaza trở nên nguy hiểm. Các gia đình phải chôn cất người thân trong những nghĩa địa không tên, được đào trên những bãi đất trống trong bối cảnh cuộc bao vây ngày càng gia tăng.

Khi số người chết tăng cao, các nghĩa trang của Gaza không còn chỗ trống. Cộng đồng Khan Younis hiện đang chôn cất người chết cạnh nhà của họ sau nhiều ngày bị Israel không kích.

Gaza đã bị Israel ném bom kể từ hôm 7.10 sau khi lực lượng Hamas cử hàng trăm chiến binh vào Israel, giết chết 1.300 người và bắt giữ hàng chục con tin. Theo lời giải thích của anh Gazan Adel Hammad, không còn nhiều chỗ để chôn cất người thiệt mạng trong cuộc trả đũa của Israel.

“Kể từ 10 giờ tối hôm qua cho đến đầu ngày hôm nay, hơn 50 người thiệt mạng ở Khan Younis và số người chết không ngừng tăng lên. Chúng tôi không thể chôn cất ở một nơi cụ thể nên các huyệt mộ được đào ở nhiều nơi khác nhau xung quanh các ngôi nhà và ở những nơi do chủ đất hiến tặng”.

Tang lễ được tổ chức bên đường vì nghĩa trang Khan Younis không chỉ rất đông đúc mà còn rất khó tiếp cận, hơn nữa lại nằm gần khu vực thường bị ném bom nhiều.

Người chết ở Gaza được chôn tạm trên đường phố, người sống tìm cách di tản - Ảnh 1.

Một container chứa thi thể của những người chết vì ném bom được cất giữ trước khi người thân của họ đến nhận dạng, ở Ramla (Israel), ngày 13.10.2023

REUTERS

Một số người chạy trốn bom đạn đã tập trung tại bệnh viện al-Shifa. Tại đây, khoảng sân được biến thành nơi trú ẩn tạm thời.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở ngôi trường này, hiện có hàng trăm người lánh nạn, do Cơ quan Công tác và Cứu trợ Liên Hiệp Quốc lập nên. Tuy nhiên, những nguồn cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men, nhiên liệu và điện đã bị Israel cắt đứt sau vụ bạo loạn đẫm máu hôm 7.10 và hiện còn lại không nhiều.

Ông Brian Lander của Chương trình Lương thực Thế giới nói với Reuters rằng thực phẩm đang bắt đầu cạn kiệt và một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang rình rập 2,3 triệu người dân trong dải Gaza.

Các cuộc không kích liên tục của Israel đã biến nhiều khu vực của Gaza thành đống đổ nát. Nhà chức trách địa phương cho biết hơn 1.400 người đã thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.

Israel nói rằng cuộc bao vây ở dải Gaza sẽ không dừng lại và sẽ không có ngoại lệ nhân đạo cho đến khi các con tin bị Hamas bắt giữ được giải thoát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.