Cụ bà 90 tuổi tặng hàng nghìn con cá phòng sốt xuất huyết

21/06/2023 09:11 GMT+7

Hơn 2 tháng qua, với mong muốn trong cộng đồng không ai bị sốt xuất huyết, cụ bà Vũ Thị Thanh Mỹ (90 tuổi, trú P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội) ngày nào cũng vớt hàng trăm con cá bảy màu trong bể của gia đình để tặng người dân thủ đô.

"Tôi mong muốn cho đi"

Tìm đến con phố Đội Cấn (P.Đội Cấn) những ngày gần đây, chỉ cần hỏi "cụ bà tặng cá" là người dân sẽ chỉ ngay đến ngõ 186 Đội Cấn, nơi cụ Vũ Thị Thanh Mỹ sáng nào cũng mang xô cá bảy màu dán bao quanh dòng chữ viết tay "Tặng cá phòng, chống sốt xuất huyết" ra ngoài đầu ngõ, phát tặng cho mọi người. Dù tuổi đã cao thế nhưng cụ Mỹ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Đặc biệt, cụ rất nhiệt tình trong những công việc vì cộng đồng.

Cụ bà 90 tuổi tặng hàng nghìn con cá phòng sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Cụ Vũ Thị Thanh Mỹ ngồi bên cạnh bể cá

Đình Huy

Chia sẻ với Thanh Niên, cụ Mỹ cho biết, 4 năm trước, hồ cá nhỏ trong nhà được cụ nuôi cá cảnh cỡ to. Sau đó, cá chết nên hồ cá cũng bỏ không. Lo ngại khu vực bể cá sẽ là "ổ" gây bệnh sốt xuất huyết nên người con rể làm trong ngành y khuyên cụ Mỹ nuôi cá bảy màu trong nhà để diệt lăng quăng.

Nghe lời con, cụ đã xin cá về nuôi, ban đầu vài đôi cá được thả vào bể, được cụ cho ăn hàng ngày. Nếu nước đục, cụ lập tức thau rửa bể, tạo môi trường sinh trưởng tốt nhất cho cá. Dưới sự chăm sóc tận tình của cụ Mỹ, đàn cá nhanh chóng sinh sôi, tăng lên tới cả nghìn con từ số lượng vài con ban đầu.

Khoảng đầu tháng 4, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội gia tăng, vợ chồng con gái khuyên cụ Mỹ tặng cá cho người dân quanh phố, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, người già. Ngay sau đó, cụ Mỹ đã chọn vớt những con cá bảy màu to, khỏe, đẹp nhất đem ra đầu ngõ tặng cho bất kỳ ai có nhu cầu. Cụ cũng chuẩn bị sẵn chai, lọ hoặc túi ni lông cho người nhận cá.

"Trước đây, tôi cũng đi xin cá để phòng bệnh trong nhà nên khi đã nhiều cá, tôi mong muốn cho đi. Những con cá đẹp, nhiều màu sắc không chỉ nuôi để làm cảnh mà cũng ăn lăng quăng rất tốt. Tôi hy vọng những con cá này sẽ được mọi người nuôi rồi nhân giống để lại cho tặng nhau", cụ Mỹ chia sẻ.

Hơn 2 tháng nay, ngày nào cũng có hàng trăm con cá bảy màu được cụ Mỹ gửi tặng người dân. Lượng cá trong bể nhanh chóng giảm xuống, chỉ còn 1/20 so với ban đầu.

Hy vọng cả xã hội chung tay

Tiếng tốt lan truyền đi xa, người dân đến xin cá ngày càng đông; thậm chí, đông đến mức bể cá nhà cụ Mỹ không còn cá để cho.

Cụ bà 90 tuổi tặng hàng nghìn con cá phòng sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Cụ Vũ Thị Thanh Mỹ hy vọng mô hình tặng cá được nhân rộng, được cả xã hội hưởng ứng, chung tay

Đình Huy

"Ban đầu, người dân tìm đến xin cá, tôi có thể bắt cho mỗi người hơn 10 con, sau đó lượng cá ít dần thì giảm xuống 4 - 5 con. Khi phải từ chối những người dân đến xin cá, cụ Mỹ rất buồn. Có những người đến nhiều lần, hay cách xa hàng chục km đến, không đành lòng nhìn họ về tay không, cụ bà 90 tuổi lại lọ mọ dùng vợt bắt vài đôi cá gửi tặng.

"Tôi nhớ nhất có hai bố con ở tận H.Thanh Trì (Hà Nội) đến nhà tôi xin cá. Hôm đó trời nắng nóng, thấy hai bố con vất vả quá, người bố cũng chia sẻ đây là lần thứ hai đi hàng chục km đến nhà tôi xin cá. Không phải là họ không có tiền để nuôi cá, nhưng do cá của tôi khỏe và sống được lâu hơn nên hai bố con quyết định lên xin tôi bằng được để về thả bể", cụ Mỹ nhớ lại.

Nhận nhiều lời cảm ơn từ những người xin cá, cụ bà 90 tuổi nói rất vui vì đã đóng góp công sức nhỏ bé cho xã hội. "Được mọi người hưởng ứng, tôi thấy hoạt động của mình trở nên có ý nghĩa", cụ Mỹ nói.

Gần đây, số người đến xin cá quá nhiều khiến bể của cụ Mỹ chỉ còn những con cá giống và cá nhỏ. "Cá giống tôi sẽ để lại, còn cá nhỏ phải có thời gian lớn nên bây giờ tôi hẹn người dân mỗi sáng thứ bảy hàng tuần mới mang cá đi tặng", cụ Mỹ nói, và cho biết một số người thân, bạn bè cũng có cá bảy màu và mang qua nhà cụ Mỹ "góp sức".

Trước khi ý tưởng tặng cá cho người dân được thực hiện, cụ Mỹ và các con trong gia đình cũng đã nghĩ đến trường hợp bể sẽ hết cá. "Tôi nghĩ mình chỉ góp một chút sức rất nhỏ cho cộng đồng thôi, nếu mô hình tặng cá này được nhân rộng, được cả xã hội hưởng ứng, chung tay thì chắc chắn bệnh sốt xuất huyết sẽ giảm", cụ Mỹ nhấn mạnh.

Là người giúp cụ Mỹ trông giữ và phân phát cá, ông Phạm Đức Thanh (65 tuổi, người bán nước đầu ngõ 186 Đội Cấn) cho biết, người đến nhận cá không chỉ ở xung quanh khu phố mà còn từ nơi khác tìm đến. Có lần, một số người từ Q.Hoàng Mai (Hà Nội), H.Thanh Trì đến nhưng đến nơi không còn cá, tiếc nuối ra về và hẹn lần khác quay lại.

Đến xin 2 đôi cá của cụ Mỹ, bà Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, trú Q.Tây Hồ, Hà Nội) vui mừng vì "hỏi đường mãi mới tới nơi". Bà Vân cho biết, gia đình có chậu cây thủy sinh, nếu không thả cá sẽ xuất hiện rất nhiều lăng quăng, thế nhưng cứ mua cá ngoài cửa hàng về thả là chết. Nghe thấy cụ Mỹ tặng cá bảy màu miễn phí trên mạng xã hội, sáng thứ bảy bà đã tìm đến tận nơi.

"Tôi hy vọng những chú cá được cụ Mỹ tặng sẽ sống khỏe mạnh để tiêu diệt lăng quăng, giảm nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết do muỗi đốt", bà Vân chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.