Bị thương nhưng cũng đưa con đi thi

10/07/2013 03:15 GMT+7

Sáng 9.7, chị Nguyễn Thị Liên, quê Bình Thuận, mẹ của Đinh Thu Thảo, thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngồi trước trường thi để băng bó lại vết thương.

Chị Liên cho biết ngày 8.7, khi đưa Thảo đi làm thủ tục dự thi thì bị một thanh niên tông vào chị, sau đó bỏ chạy. Mặc dù chân còn rất đau, nhưng để con đi thi một mình thấy không yên tâm.

Lê Thanh

>> Cõng thí sinh đến hội đồng thi
>> Thí sinh "gửi" ước nguyện kín cả chuông chùa
>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học
>> Đi thi đại học bằng xe… thiết giáp
>> Bốn lần thi đại học của chàng trai rượu chè, cờ bạc
>> Bốn lần thi đại học của chàng trai rượu chè, cờ bạc - Kỳ 2
>> Ước mơ vào đại học của thí sinh mắc bệnh xương thủy tinh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.