Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi

27/01/2024 11:17 GMT+7

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sắc xuân tràn ngập khắp nơi. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 cũng tất bật gói bánh chưng và trang trí tết từ những phần quà mang hơi ấm của đất liền.

Tết năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm và chúc tết các tàu trực, nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía nam và các cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi- Ảnh 1.

Tàu Trường Sa 16 (Hải Đội 1, Lữ Đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) chở đoàn công tác số 2 đến thăm và chúc tết 10 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

CHIÊU NGÔ

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi- Ảnh 2.

Thành viên đoàn công tác gói bánh chưng cùng các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/21.

CHIÊU NGÔ

Những nhành mai, chậu quất như tô thắm thêm mùa xuân giữa trùng khơi, trong khi những cặp bánh chưng xanh là hương vị ngọt ngào cho cái tết thêm ấm áp, làm vơi đi nỗi nhớ nhà và giúp các chiến sĩ vững tay súng canh giữ vùng trời, vùng biển quê hương.

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi- Ảnh 3.

Đoàn công tác trao quà tết cho các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/9.

CHIÊU NGÔ

Không riêng các chiến sĩ nhà giàn, cảm giác khi gói bánh chưng giữa biển khơi, cách đất liền hàng trăm hải lý cũng là trải nghiệm khó quên với nhiều phóng viên trong đoàn công tác. Là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất đoàn, chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh không khỏi tự hào khi được góp sức mang mùa xuân ra biển “gửi” nhà giàn.

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi- Ảnh 4.

"Mình biết là những phần quà từ đất liền gửi đến nhà giàn thì không nhiều, nhưng những phần quà nhỏ như thế này thể hiện được tấm lòng của những người dân gửi từ đất liền đến cho các anh để mong các anh có một cái tết ấm áp, hạnh phúc giữa muôn trùng sóng biển", chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, phóng viên Báo Người Lao Động, chia sẻ.

CHIÊU NGÔ

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi- Ảnh 5.

Vì sóng to nên các chiến sĩ tàu Trường Sa 16 phải cơ động bằng xuồng nhỏ để tiếp cận nhà giàn, sau đó các chiến sĩ trên nhà giàn sẽ dùng máy cẩu để đưa hàng hóa và đoàn công tác lên.

CHIÊU NGÔ

Để mang mùa xuân từ đất liền ra biển, đoàn công tác phải vượt hàng trăm hải lý trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì sóng to, gió lớn nên có những nhà giàn đoàn công tác không thể tiếp tiếp cận được, phải chuyển quà tết lên bằng máy cẩu và chúc tết qua bộ đàm.

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi- Ảnh 6.

Cụm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học kỹ thuật (gọi tắt là DK1) nằm trên thềm lục địa phía nam, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh chụp nhà giàn DK1/17 sừng sững giữa biển khơi sáng 19.1.2024.

CHIÊU NGÔ

Sóng mặc sóng, gió mặc gió, nhà giàn vẫn sừng sững giữa biển khơi và người chiến sĩ hải quân vẫn hiên ngang ghì chặt tay súng trên vọng gác. Xuân về mang theo nỗi nhớ nhà và những cảm xúc khó tả, nhưng không gì có thể làm khó được các chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió hoàn thành nhiệm vụ canh giữ vùng biển, vùng trời của tổ quốc.

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi- Ảnh 7.

"Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên nhà giàn DK1 và cũng sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Hy vọng những dòng lưu bút và những tình cảm này có thể tiếp thêm động lực để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ", chị Nhật Quỳnh, phóng viên Báo Lâm Đồng, bộc bạch.

CHIÊU NGÔ

Bánh chưng xanh, mai vàng, cành quất tô thắm mùa xuân giữa biển khơi- Ảnh 8.

Đôi dòng lưu bút mà chị Nhật Quỳnh (phóng viên Báo Lâm Đồng) gửi đến các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/21.

CHIÊU NGÔ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.