Bà mẹ Mariupol chưa thể tin con trai mình đã thiệt mạng

28/05/2022 09:11 GMT+7

Tại một nghĩa trang bên ngoài Mariupol , thành phố cảng của Ukraine Nga vừa kiểm soát được sau khi vây hãm suốt 3 tháng qua, một người mẹ không thể nguôi ngoai nỗi buồn đau.

Vladimir, con trai duy nhất của bà Natalya Voloshina, thiệt mạng ngày 26.3 khi đang đi xuống tầng hầm trong nhà.

“Khi bác sĩ pháp y khám nghiệm thì thấy có một mảnh đạn từ một quả đạn pháo găm vào đầu thằng bé”, bà Voloshina cho biết.

Mẹ đỡ đầu của Vladimir cũng không tin nổi điều đã xảy ra. Bà nói: “Có người nào đó nhắm và bắn thôi. Nhắm vào những khu nhà của người dân”.

Ukraine và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Nga tấn công dân thường. Moscow đã phủ nhận cáo buộc trên.

Vladimir, 28 tuổi, vừa tốt nghiệp một học viện hải quân địa phương.

Mariupol, thành phố cảng sầm uất một thời ở đông nam Ukraine, nhanh chóng trở thành mục tiêu sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24.2.

Ukraine nói rằng hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong chiến sự tại đây, nhưng số liệu này không thể kiểm chứng.

Người Mariupol kể chuyện nhà bị xe tăng bắn: "Mở cửa ra, nhưng có còn nhà đâu"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.