Will Smith ‘thua đậm’ sau cú tát Chris Rock

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
03/04/2022 10:55 GMT+7

Netflix quay lưng với Will Smith, tuyên bố dự án phim Fast and Loose có anh đóng chính bị dời lại sau cú tát chấn động tại lễ trao giải Oscar 2022.

Một tuần trước lễ trao giải Oscar, đạo diễn David Leitch - trong một lần vô tình chọn đúng thời điểm - đã rút lui khỏi vai trò đạo diễn phim Fast and Loose do Netflix sản xuất với sự tham gia của Will Smith. Thay vào đó, nam đạo diễn chuyển sang cầm trịch phim Fall Guy, có ngôi sao Ryan Gosling đóng chính của hãng Universal. Fall Guy sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 8 tới.

Will Smith và vợ từng là bạn với Chris Rock (giữa)

BBC

Một nguồn tin cho tờ Hollywood Reporter biết Netflix đang cạnh tranh với Universal để thực hiện dự án tiếp theo của David Leitch nhưng Universal vượt lên trước. Netflix đã gọi khẩn cấp cho một đạo diễn khác để đảm nhận dự án Fast and Loose có sự góp mặt của ngôi sao Will Smith - được ưu ái rất nhiều trước khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar. Nhưng ngay sau cú tát của Will Smith vào thẳng mặt Chris Rock trên sân khấu Oscars, Netflix lặng lẽ dời dự án này về phía sau và chưa biết có thực hiện hay không.

Fast and Loose kể câu chuyện về một tên trùm tội phạm bị mất trí nhớ sau cuộc tấn công. Có vẻ như Netflix đang cảnh giác và dễ hiểu khi họ e ngại chuyện bị tẩy chay khi Will Smith đóng chính. Không rõ liệu Netflix có cố gắng thực hiện dự án này với một ngôi sao và đạo diễn khác hay không.

Will Smith hiện tham gia bộ phim giải phóng nô lệ Emancipation của Apple TV+ trong giai đoạn hậu kỳ. Nhà sản xuất lên kế hoạch ra mắt vào năm 2022 nhưng chưa xác định ngày phát hành. Apple từ chối bình luận. Mặt khác, Bad Boys 4 của Sony cũng đang lên kế hoạch sản xuất. Will Smith nhận được 40 trang kịch bản trước lễ trao giải Oscar nhưng Sony giờ sẽ tạm dừng dự án, một nguồn tin cho biết. Một vài dự án khác có Will Smith trong giai đoạn tiền sản xuất cũng có khả năng dời lại. Đại diện Netflix không trả lời yêu cầu bình luận.

Will Smith bắt đầu bị các hãng phim “lơ” sau cú tát Chris Rock

Hollywood reporter

Một nhà sản xuất giấu tên tuyên bố: “Tôi sẽ không ký thêm dự án nào với Westbrook (công ty truyền thông của Will Smith). Thậm chí tôi sẽ hủy các hợp đồng đang đàm phán với họ. Tôi nghĩ anh ta khó có thêm dự án mới cho đến mùa thu năm nay. Chuyện này từng xảy ra với Tom Cruise hay Mel Gibson. Will Smith sẽ vẫn là một ngôi sao nhưng bị hạ cấp và nhường lại đất cho những tên tuổi như Dwayne Johnson, Kevin Hart hay Tom Holland”.

Tài tử Will Smith vừa xin rời khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) - nơi tổ chức Lễ trao giải Oscar - sau lùm xùm vụ tát Chris Rock. Trả lời truyền thông, tài tử nói trái tim mình "tan vỡ" khi phải rời khỏi tổ chức.

Trong phát ngôn mới nhất trong ngày 2.4 (giờ Việt Nam), nam diễn viên đoạt giải Oscar nói: “Hành động của tôi tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 là sốc nổi, đau đớn và không thể tha thứ. Những người phải chịu đựng điều này rất nhiều, có Chris Rock, gia đình anh ấy, bạn bè yêu quý của tôi, tất cả những người tham dự buổi lễ và khán giả toàn cầu. Tôi đã đi ngược lại niềm tin của Viện Hàn lâm, cướp đi cơ hội nhận giải của những nghệ sĩ được đề cử và nhiều khả năng chiến thắng vì thành quả mà họ đáng nhận được. Trái tim tôi tan vỡ”.

Cú tát của anh vào mặt nam diễn viên hài Chris Rock gây chấn động làng giải trí thế giới hôm trao giải Oscar rõ ràng làm Will Smith mất nhiều hơn được. Và chuyện gì sẽ xảy ra tại đêm trao giải Oscar danh giá nếu Chris Rock cũng "nổi điên" và nhào vô "ăn thua đủ" với Will Smith?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.