Vượt lên số phận “xương thủy tinh”

12/04/2011 10:35 GMT+7

Hoàng Như Phương, một người lùn bẩm sinh ở Trung Quốc và bị mắc chứng bệnh xương thủy tinh (còn gọi bệnh giòn xương). Tuy nhiên, anh đã vượt lên số phận, cố gắng học và tốt nghiệp Đại học Chiết Giang. Anh xin được một việc làm ổn định tại một công ty ở thủ đô Bắc Kinh.

 
Anh Hoàng cao 1m đến thăm một bệnh nhân xương thủy tinh ở Bắc Kinh ngày 6-4 - Ảnh: China Daily

Năm 2007, anh quyết định nghỉ việc để thành lập Hội hỗ trợ bệnh nhân xương thủy tinh ở Bắc Kinh.Năm 2008, anh tổ chức những cuộc triển lãm nghệ thuật và quyên góp được 14.869 USD để giúp đỡ bệnh nhân xương thủy tinh. Sau đó anh còn xin ra tạp chí dành cho những người mắc bệnh xương thủy tinh.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.