Vững bước vào đời

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
29/01/2024 03:46 GMT+7

Tính đến nay, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã trải qua hơn 850 ngày, kể từ khi khởi động kêu gọi bạn đọc chung tay góp sức bảo trợ cho các cháu mồ côi do đại dịch Covid-19 (ngày 16.9.2021).

Những ngày cận tết Giáp Thìn, bên cạnh chương trình Cây mùa xuân 2024 của báo để chung sức lo tết cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh, như mấy tết Nguyên đán vừa qua, Báo Thanh Niên lại tiếp tục lên lịch trình trao tặng quà tết cho trẻ mồ côi. Ban Biên tập và các phóng viên đã đến các quận huyện tại TP.HCM, gồm những nơi từng diễn ra dịch bệnh khốc liệt nhất như Q.8 và H.Bình Chánh để gửi trao hàng trăm món quà tết ấm áp cho các em. Và hôm qua tại tòa soạn, hơn 100 em từ lứa tuổi học sinh tiểu học cho đến sinh viên đại học đã tíu tít đến ngôi nhà thân thương của mình - ngôi nhà Thanh Niên, để nhận những món quà xuân ân nghĩa của bạn đọc thông qua chương trình gửi tặng.

Ngồi trong hội trường, người đàn ông luống tuổi có vẻ mặt khắc khổ xúc động nói: "Tui bị tai biến 4 lần, nên nói hơi khó nghe. Tui là ông ngoại, bữa nay dẫn các cháu đến nhận quà. Nhờ Báo Thanh Niên kết nối, giúp đỡ bảo trợ nên cháu tui mới được ăn học. Đứa cháu lớn nay đã vào học Trường ĐH GTVT TP.HCM rồi. Cảm động lắm, chú à". Nhà ông ở P.Tân Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), có 4 đứa cháu mồ côi mẹ do dịch Covid-19, và những giây phút đầu buổi lễ trao quà, ông khó khăn lắm để diễn đạt hết tấm chân tình trao gửi đến với chúng tôi, giữa không khí của "ngôi nhà" đang rộn ràng tiếng nói cười của các trẻ.

Cũng vậy, em Hoàng Thị Hồng Vân (ngụ Q.Bình Thạnh, sinh viên năm thứ nhất, khoa Dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) dẫn theo 2 em gái - một em học lớp 10 và bé út học lớp 4 - đến nhận quà. Trong thư gửi đến tòa soạn vào tháng 11.2023, Hồng Vân từng kể về những ngày tháng em cùng các em và mẹ đã trải qua trong cơn đại dịch, khi ba của em mãi mãi ra đi, và cũng không quên nói về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Trong bức thư được những người làm chương trình chọn để trao giải nhất chuyên mục Lá thư tâm sự, Hồng Vân viết rằng "chương trình đã thắp sáng tương lai cho không chỉ của riêng em, mà còn rất nhiều những trẻ em mồ côi khác" và gọi đó là "hành trình chữa lành". Để rồi ở hội trường hôm qua, nhìn 3 chị em xôn xao áo mới chụp hình và cười rất tươi, chúng tôi không ngăn nổi cảm xúc yêu thương và nhận diện một cách rõ ràng nhất dòng chảy nhân ái từ bạn đọc chung tay nâng đỡ các em.

Càng thấy thêm một điều vô cùng ý nghĩa khi Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Thiếu nhi Thành đoàn, chị Phạm Thị Thảo Linh nói trong hội trường như một lời nhắn nhủ, rằng nhờ có bạn đọc của báo, của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc mà nhiều em đã được vào giảng đường đại học, tự tin vững bước vào đời. "Chị luôn mong muốn rằng các em sẽ là những con ngoan, trò giỏi. Vượt qua những cam go thử thách để trở thành người có ích cho xã hội", chị Linh chia sẻ.

Lời nhắn nhủ ấy, cũng đã bao lần được sẻ chia từ các thành viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên, từ những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trong gần 3 năm qua, kể từ giai đoạn đại dịch ập đến khi nhiều em đang ở bậc THPT, và nay đã có hàng chục em nhận được bảo trợ trở thành sinh viên đại học. Và chúng tôi tin rằng ấy cũng là lời nhắn nhủ, tin tưởng của bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm gửi gắm đến với các em, khi đóng góp cho chương trình với hy vọng chung tay lo cho các em có khoản học phí để bồi đắp tri thức vững bước vào đời hoặc để gia đình sắm sửa cho các em chiếc áo mới, khi mùa xuân đang đến bên thềm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.