Vợ tố nhân viên quán ở Nha Trang đánh chồng vô cớ, chủ quán tường trình gì?

23/05/2023 11:17 GMT+7

Ngày 22.5, trên Facebook xuất hiện bài viết "Đi Nha Trang gặp côn đồ" của tài khoản Lê Thị Ánh Tuyết tố cáo nhiều nhân viên một quán hải sản trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang hành hung chồng của mình.

Theo nội dung người này đăng trên Facebook thì đây là "Một trải nghiệm hết sức đau theo nghĩa đen khi gia đình tôi đi du lịch". Bài viết nhanh chóng thu hút dư luận khi có hơn 2.000 bình luận cùng 2.100 lượt chia sẻ.

Vợ tố nhân viên quán ở Nha Trang đánh chồng vô cớ, chủ quán tường trình gì?

Khách du lịch tố nhân viên quán sản ở Nha Trang hành hung vô cớ - Ảnh 2.

Chồng chị Tuyết sau khi bị hành hung

FACEBOOK NHÂN VẬT

Bị đánh vô cớ

Cụ thể, ngày 21-22.5, gia đình chị Tuyết gồm 2 vợ chồng cùng con 8 tuổi đi du lịch bằng xe máy từ Lâm Đồng xuống TP.Nha Trang. Khoảng hơn 13 giờ ngày 22.5, sau khi ăn hải sản ở đường Trần Phú thì gia đình chị ra về. Tuy nhiên, lúc này xe máy gặp sự cố, không nổ máy. Chồng chị Tuyết dắt xe ngang qua quán hải sản T.M cũng trên đường Trần Phú thì bỗng dưng nhân viên quán này khoảng 9 người xông ra đánh tới tấp vào mặt, đầu và lưng chồng chị, trong đó có người cầm theo gậy.

"Hết sức bàng hoàng, tôi và con tôi chạy lại, họ vẫn tiếp tục đánh chồng tôi vô cớ. Cứ nhắm thẳng mặt chồng tôi mà đánh. Họ rút luôn chìa khóa xe máy của tôi. Một đám nhân viên côn đồ, không thấy chủ quán đâu ra mặt", chị Tuyết bức xúc cho biết.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 23.5

Theo chị Tuyết, lúc nhân viên quán hải sản hành hung chồng chị thì người dân tới xem rất đông nhưng không ai cản được. "May sao lúc đó có một anh công an ghé vô, họ mới dừng lại. Con trai tôi quá sợ hãi bật khóc. Tôi vừa dỗ con vừa vội vàng đưa xe vô tiệm sửa và vừa đưa chồng tôi đi khám", chị Tuyết trình bày. 

Cũng theo chị Tuyết, chồng chị bị đánh vào đầu, mặt và lưng, chảy máu mũi, trán, môi và tụ máu trong mắt. May lúc đó có đội mũ bảo hiểm. 

"Nha Trang không thể bảo vệ được du khách sao? Tại sao giữa ban ngày lại 8 - 9 người vây vô đánh một người khách du lịch vô cớ như vậy! Tôi muốn bài viết của tôi đến được Sở Du Lịch Nha Trang - Khánh Hòa để biết gia đình tôi bị áp bức như thế nào. Tôi thiết nghĩ sắp tới Festival Biển Nha Trang 2023, chính quyền phải có biện pháp triệt tiêu vấn đề này và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách du lịch tới Nha Trang như gia đình tôi", chị Tuyết viết. 

Trước vụ việc trên, cộng đồng mạng xã hội đã phản ứng rất gay gắt và mong muốn chính quyền vào cuộc làm rõ. 

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 23.5

Chủ quán lên tiếng 

Ngày 23.5, ông Trần Văn Phúc, chủ quán hải sản đã có báo cáo gửi UBND P.Vĩnh Nguyên về sự việc trên. 

Theo tường trình của ông Phúc, khoảng 13 giờ 40, ngày 22.5 có một nhóm người khoảng hơn 10 thanh niên cả nam và nữ đi 10 xe máy là loại xe Exciter chạy nẹt pô ngược chiều qua lại khoảng 3-4 vòng gây ầm ĩ trên đường phố. Lúc đó trong quán có khách lớn tuổi đang ăn, liên tục phàn nàn do tiếng nẹt pô gây ra. 

Lúc này, nhân viên của quán có ra nhắc nhở, đề nghị đừng làm ồn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên, những người đó không chấm dứt mà vẫn tiếp tục chạy ngược chiều và nẹt pô to hơn. 

Nhân viên của quán trong lúc bức xúc có chặn được xe của một thanh niên, trên xe chỉ đi một mình không chở ai. Trong lúc nóng giận, hai thanh niên của quán có dùng tay quất, một thanh niên dùng ghế nhựa quất vào lưng của người thanh niên (có camera của quán ghi lại). Cùng lúc đó, Trưởng Công an P.Vĩnh Nguyên đi ngang qua, thấy sự việc tập trung đông người nên đã có mời nhân viên quán và nhóm thanh niên về trụ sở Công an P.Vĩnh Nguyên để làm việc. Tuy nhiên, nhóm thanh niên trả lời là sự việc không có gì nên tự giải quyết, sau đó đi về. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Phúc không có mặt tại quán và sau đó cũng đã được nhân viên của mình báo sự việc như trên. 

Theo ông Phúc, khoảng 16 giờ cùng ngày, trên Facebook có bài đăng của Lê Thị Ánh Tuyết với nội dung tẩy chay quán và nhiều tài khoản khác cũng đã chia sẻ về bài đăng này. 

"Sau khi thấy bài đăng, tôi đã chủ động nhắn tin liên hệ với tài khoản Facebook Lê Thị Ánh Tuyết để tìm hiểu giải quyết sự việc nhưng không thấy chị Tuyết phản hồi. Khoảng gần 18 giờ tôi chủ động gọi điện mời chị, gia đình chị cùng với nhân viên của quán đến cơ quan chức năng để giải quyết sự việc, tuy nhiên chị Tuyết không đồng ý và nói rằng: "Quán tự giải quyết với nhân viên của quán", ông Phúc trình bày.

Theo ông Phúc, nhận thấy việc đăng bài viết tẩy chay quán khi sự việc chưa được các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các bên nên ông đã làm đơn trình bày sự việc tới các cơ quan chức năng và đề nghị can thiệp kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp giữa các bên theo quy định pháp luật, nhằm chấm dứt việc đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng gây ảnh hưởng uy tín đến quán và ảnh hưởng nghiêm trọng về lâu dài đến hình ảnh, môi trường du lịch chung của TP.Nha Trang.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Dương Quốc Việt, Phó chủ tịch phụ trách UBND P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, cho biết đang phối hợp với lực lượng công an phường mời những người liên quan đến vụ xô xát tại quán hải sản T.M trên đường Trần Phú lên làm việc. Theo ông Việt, quán đã có báo cáo về sự việc gửi công an phường, còn nhóm du khách Đà Lạt hiện chưa có mặt để đối chứng, ghi lời khai.  

"Lực lượng chức năng sẽ trích xuất camera để làm rõ về sự việc trên và sẽ xử lý nghiêm nếu bên nào có sai phạm", ông Việt nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.